KẾT BẠN NHẦM CỦA PHẠM ĐỨC MẠNH
Bài thơ thực sự đáng suy ngẫm, cảm ơn nhà thơ đã chia sẻ những kinh nghiệm và quan điểm sâu sắc về việc kết bạn và xây dựng mối quan hệ lành mạnh. Rất mong nhiều bài hay hơn từ tác giả!(Hiền Thảo)
KẾT BẠN NHẦM
Người ấy
suy nghĩ nhầm lẫn về mình
Kết bạn với em để so sánh
Trái tim không khiêm nhường lệch nghiêng
Lý trí em thừa biết điều đó
Em vẫn tốt, muốn người ấy đổi thay
Chắc thời trẻ
người ấy cô đơn như chiếc lá dị tật
Sống cằn cỗi, đu bám thời gian rệu rã
Mặc số phận úa vàng tàn rụng thu
Người ấy
coi em như tấm ván lướt sóng đời
buồn, vui cho khuây khỏa
Cư xử với em không thật tình
Em phải tỉnh
đừng vô duyên tự chuốc nợ vào mình
Lòng tốt trao không đúng người
Sự vị tha, bao dung chẳng ích gì
Có khi phản tác dụng
Chuyện khó lường rình rập, mắc thêm oan
Tốt nhất tránh xa
người sống hai mặt, nhìn mình còn chưa rõ
người “Ném đá giấu tay” (1), “Ăn cháo đá bát” (2), vô ơn
Đừng để tâm bị cuốn vào dông tố
vì không biết “Chọn bạn mà chơi” (3)
Kiếp người ở trần gian rất ngắn
Đừng dại quàng thêm sân hận vào đời
Dòng xoáy thực, hư
Vàng, thau lẫn lộn
nhiều phũ phàng, nghiệt ngã, đắng cay
Sai lầm kết bạn nhầm
niềm tin, tâm hồn đau
lãng phí thời gian vô ích.
Phạm Đức Mạnh
16.07.2025
———
– (1, 2) Thành ngữ. (3) Tục ngữ.
– Ảnh Google.