COĨ TẠM CỦA VÂN MỸ

Ngày đăng: 15/07/2025 09:26:36 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Đời là cõi tạm nhưng sống là sống thật, không thể là sống tạm. Sống làm sao thanh thản, để lại dấu vết yêu thương cho người bên cạnh. Biết cõi tạm để con người biết yêu thương, giảm bớt sân si, thức tỉnh trong cuộc sống với điều mình đang có. Tác giả cuối cùng đã xác định “Đời như giấc chiêm bao” Từ sanh lớn lên, chật vật bao điều được mất, rồi đến lúc cuối cùng cũng chỉ là vay trả của một kiếp luân hồi. (TV)

 

CÕI TẠM

Vào đời tuổi thơ dại

Bao nhiêu niềm ước mơ

Xoay vần theo cuộc sống

Buồn vui không bến bờ.

 

Đi qua bao khổ ải

Cũng có lúc hoan ca

Nhiều khi đời tan tác

Rồi mái ấm chan hòa.

 

Quá khứ và tương lai

Đan cài cùng vinh nhục

Trải qua nhiều được mất

Ta sẽ trôi về đâu?

 

Đoạn trường bước qua cầu

Mới hay đời vay trả

Đến bến bờ sinh tử

Biết tỉnh thức – mê lầm.

 

Sống một đời phù vân

Phiêu du cùng phận bạc

Ta mây trôi bèo dạt

Đời như giấc chiêm bao.

 

VÂN MỸ.

Ngày 5/7/2025

Tác giả Vân Mỹ

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác