ĐI XEM TRIỂN LÃM CÔNG TY NƯỚC MẮM LIÊN THÀNH
Đầu tháng 7 nay, công ty nước mắm Liên Thành tổ chức kỷ niệm 119 năm thành lập công ty bằng một cuộc triển lãm quy mô tại tòa nhà công ty số 243 Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội, TPHCM. Cuộc triển lãm kéo dài từ ngày 1 đến 11/7 năm 2025. Mỗi ngày có nhiều đợt tham quan, mỗi đơt từ 10 đếnn 20 người có người thuyết minh. Tôi chọn buổi sáng ngày 11/7 vì đó là ngay cuối và cũng là ngày ngày Hiệp tế các vị sáng lập của Liên Thành.. Hôm nay, ngày 17/6 Âm lịch năm 1911, cụ Nguyễn Trọng Lội – một trong sáu vị sáng lập đã cưỡi hạc về trời sau những tháng ngày dốc trọn tâm lực cho sự ra đời và phát triển của Liên Thành.
Cụ Nguyễn Trọng Lội là người đã kết nối với các thương gia lớn ở Phan Thiết để cử cụ Ngô Văn Nhượng sang học tập cách lập sổ sách thương mại, xây dựng hệ thống giấy tờ kế toán, chuyên nghiệp cho Liên Thành.
Năm 1910-1911, Liên Thành phát triển phân cuộc ở Mũi Né, đường đi từ Phan Thiết xuống Mũi Né vô cùng hiểm trở, không thể đi xe ngựa nên cụ Lội thường xuyên phải đi bộ để lo công việc. Có ngày cụ đi bộ hơn 32 cây số, có đêm cụ đến nơi khi trời đã sáng. Chính vì lao lực quá độ, cụ đã lâm bệnh và qua đời vào ngày 17/6 âl năm 1911.
Phòng trưng bày triển lãm ngoài các sản phẩm của Liên Thành còn có những di tích như hình ảnh , sổ sách, giấy tờ xưa mà công ty còn lưu giữ.
Nhiều tờ báo thời xưa đã viết về công ty, nhiều hình ảnh trưng bày trong một ngôi nhà xưa là điểm thu hút khách tham chụp hình kỷ niệm.
Không biết tại trụ sở Công ty ngày xưa thế nào chứ trụ sở công ty hiện nay rất đẹp và tiện nghi.
Ra về mỗi khách tham quan được nco6ng ty tặng cho món quà nhỏ (chai nước mắm nguyên chất) làm kỷ niệm.
LUONG MINH
H5
h6 Sổ sách biên bản- ghi chép bằng chữ Quốc ngữ và chữ Pháp
h7
h8