ĐI DỰ ĐẤU GIÁ TRANH “NÉT CỌ HỒNG”

Ngày đăng: 2/07/2025 09:04:46 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Ngày 28/6 tôi được anh Trần Thưởng trong Nhóm Tư vấn- Hỗ trợ chương trình Đáp đền tiếp nối và là host của buồi đấu giá tranh Nét Cọ Hồng mời lại Cà phê Sài Gòn Xưa. Buổi đấu giá nhằm gây quỹ Tủ sách Cộng đồng Đáp Đền Tiếp Nối

Không nằm trong nhóm sưu tập tranh, trước khi đi tôi nghĩ mình lạc lỏng giữa đám đông nào ngờ được gặp nhiều gương mặt quen thuộc. Đầu tiên là gặp nhà giáo Lê Phong Quan, tác giả tập thơ Đi Bên Lề Thôi mà tôi được làm quen lần đầu tại một quán Phở ở Biên Hòa. Đến đây tôi mới biết anh là Trưởng ban Quản Trị chương trình Cộng đồng Tủ sách Đáp đền tiếp nối.  Tôi lại được gặp Dũng, một Việt Kiều mà tôi được gặp cách nay hai năm  tại nhà hàng 30 tháng 4.  Anh  có nhắc lại buổi gặp hôm đó, tôi có tặng sách.

Tranh được treo trong quán SaiGòn xưa cũng khá nhiều, tranh không lớn lắm nhưng bức nào cũng đẹp và sáng sủa. Tôi hỏi Trần Thưởng, tranh của những họa sĩ nào ?  Thưởng cho tôi biết đây là tranh của các em học sinh tiểu học, những trường mà Chương trình Đáp Đền Tiếp Nối đã hỗ trợ các tủ sách. Được biết , Chương Trình này do anh Lý Thành Phương, một nhà sử học , quê ở Thọai Sơn nghĩ ra và bắt đầu từ năm 2018 và hiện nay có rất nhiều người ở khắp nơi hưởng ứng. Điều đáng kinh ngạc là chỉ trong vòng 8 năm mà Chương trình đã hỗ trợ được 109 trường, mỗi trường một tủ sách với mỗi tủ có 800 bản sách khác nhau thuộc loại khoa học, lịch sử,. .

Trước khi chương trình bắt đầu, các khách mời trò chuyện vui vẻ, hình như họ có gặp nhau nhiều lần trong những chuyến đi về các tỉnh vùng sâu. Được biết vừa rồi Đoàn đã tổ chức event tại Gia Lai và sắp tới đây Đoàn sẽ về huyện Thoại Sơn (An Giang).

Nói qua về các bức tranh này, anh Thưởng cho biết, chương trình đã cung cấp vải bố, sơn dầu , cọ cho học sinh mỗi trường để các em thi thố trong một cuộc thi vẽ. Thời gian thi là 45 phút, tác phẩm tuyển chọn được làm khung theo kích thước mẫu, hình dạng một bức tranh hoàn hảo.

Khởi đầu chị Hoàng Mai Hương mua ủng hộ bức tranh Dòng sông quê em với giá 2 triệu đồng; kế tiếp cô Nga Hoang Thuy mua ủng hộ hai bức tranh Khinh Khí Cầu Bay và Bản Làng Quê Em  với giá 3 triệu đồng.. Thầy Thanh Sơn (nhóm bạn ĐHSP) mua ủng hộ bức tranh Đáp Đền Tiếp Nối với 3 triệu đồng. Thế là 4 bức tranh được gắn nơ hồng.

Không khí đấu giá có phần sôi động, khi cô Katie mua ủng hộ bức tranh Mẹ và Con Jarai với giá 5 triệu đồng; cô Hạt Bụi mua ủng hộ bức tranh Một Góc Cửa Sổ với  giá 1 triệu đồng. Bà Nhu Huong Nguyen mua ủng hộ bức tranh Nấc thang tri thức giá 1 triệu đồng.  Anh Kevin Dung Huynh ủng hộ 2,5 triệu và anh Hoàng Bửu (Vietinbank) ủng hộ 1 triệu mua bức tranh Khám phá vũ trụ. Sau cùng thầy Viet Huynh mua ủng hộ  bức tranh Bản Làng Em với giá 1 triệu đồng.

Mang tiếng là cuộc đấu giá tranh cho có hình thức, thực tế các vị khách đến đây đều có tấm lòng với trẻ em. Họ mong muốn chương trình đáp đền tặng sách được  tiếp nối dài lâu và lan tỏa ra xa với nhiều tấm lòng hào hiệp.

LƯƠNG MINH

h2

h3

h4 Anh Trần Thưởng ngắm tranh chờ chủ nhân mới đem đi

h5

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác