CÁM ƠN ĐỒNG MÔN TỐNG PHƯỚC HIỆP

Ngày đăng: 23/06/2025 05:35:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Ngày 21/6 là Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (kỷ niệm 100 năm) đây là dịp để những người viết báo có ngày để vui vẻ, gặp gỡ trao dồi nghiệp vụ. Tôi là nhà báo nên hàng năm đến ngày này được tòa soạn ban thưởng, gửi chút quà vì làm tròn trách nhiệm. Nhà báo trên cả nước có hơn 40 ngàn người, được bà con, bè bạn chúc mừng thì có lẽ ít hơn nhiều. Tôi được may mắn, bạn bè thương; chắc nhờ làm báo cho trường Tống Phước Hiệp, một trang web có chức năng liên lạc, thăm hỏi sức khỏe lẫn nhau, phổ biến văn thơ của những cựu hoc sinh của trường ở tuổi về chiều.

Vừa qua, chị Lê Thị Hồng Hoa, lớp 12A3 (NK71) có ngỏ ý họp mặt bạn bè để mừng ngày 21-6 cho những người viết báo “trang nhà”, bạn bè làm báo trong tỉnh. Tôi vui vẻ nhận lời và mời các bạn đồng nghiệp ở gần đây như Lê Thành Thu, Nguyễn Trọng Dũng,  Thu Hà (THVL)anh sáu Thắng,  Gan Phương Ánh, My Nguyễn, Lương Ngọc Hải, Ngoc Hiệp; Mỹ Duyên, Ánh Tuyết, Trần Phụng, Bá Sang, Tường Diệu,  Lương Nguyệt Hồng, Phương Ánh; Minh Trang và hoc viên lớp Yoga cùng những người bạn phương xa nhu Thu Vàng, Kiều Phương…

    Nhà thơ My Nguyễn- LM- Hồng Hoa

   Phải nói các em Nguyệt Hồng, Phương Ánh, Minh Trang rất là chu đáo, nếu không có bộ phận hậu cần này thì buổi họp mặt không được thành công mỹ mãn. Nhà báo Lê Thành Thu nói không ngờ buổi hop mặt vui quá , gặp toàn người quen nhưng không phải ở báo đài. Do vậy tôi không phải là người bận rộn nhất mà là anh. Mấy em ai cũng muốn có một tấm hình lưu niệm với anh Thành Thu. Tôi nghĩ anh đâu phải là nhà báo tài năng nhứt tỉnh đâu , có lẽ là người đẹp trai nhất ở Đài THVL (?) thì đúng hơn. Sẳn đây cám ơn nhà báo Nguyễn Trọng Dũng, nhà sưu khảo đất Vãng đã bỏ công chụp hình toàn bộ buổi hop mặt này.

Vui ngày báo chí năm nay, xin cám ơn Hồng Hoa, My Nguyễn, Nguyệt Hồng tôi không quên nhớ lại cách đây hàng chục năm, những ngày này em Hồ thị Thu Nguyệt cũng tổ chức mừng ở Vĩnh Long, Phi Rom cũng tổ chức vui vẻ cùng với các cộng tác viên ở Sài Gòn, tiếc là năm nay không có thì giờ để cùng vui với các bạn trên thành phố Hồ chí Minh, chắc chờ dip khác.

LƯƠNG MINH

h4 Lê Thành Thu (áo xanh bông)

h5

h6

h7

h8

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác