TRANG NHÀ HỌP MẶT NHÂN NGÀY BÁO CHÍ
Tôi được tin nhắn của Lương Minh, người quản trang web tongphuochiep-vinhlong.com nói là sáng mai chị Thu Vàng mời uống cà phê, tôi nhận lời và sau buổi cà phê đó, chị Thu Vàng sắp xếp chuyến đi tiếp theo với lộ trình là Sài Gòn- Cao Lãnh- Vĩnh Long- Bến Tre- Sài Gòn. Tôi chưa có sự chuẩn bị nên từ chối, nhưng chị Thu Vàng thuyết phục rằng tôi không đi thì chị cũng đi mà đi có một mình, nếu có tôi thì sẽ rủ anh LM đi luôn vì anh LM cũng đi họp mặt với bạn bè Vĩnh Long vào ngày 21-6. Tôi đi với chị vì không thể từ chối với một lộ trình hấp dẫn mà trong đó, chị Thu Vàng giải thích là trên đường về Sài Gòn ghé thăm anh Phong Tâm ở Cái Mơn.
HỌP MẶT Ở SUỐI MƠ
Tôi may mắn có dự buổi họp mặt của bạn bè đa số là cựu học sinh trường TPH, kỷ niệm ngày 21-6. Có một ổ bánh kem lớn, trình bày những bông hồng rất đẹp và ghi “Kỷ Niệm Ngày Báo Chí” được chị Hồng Hoa đem tới khi đến dự. Khách mời và bạn bè trong nhóm đến càng lúc càng đông. Dự kiến đây là buổi họp mặt cà phê nói chuyện xưa với nhau, nhưng nhà thơ Lương Nguyệt Hồng vẫn chu đáo đặt xôi đậu để mọi người ăn sáng, cà phê nhâm nhi có mồi là đậu phộng luộc với trái cây. Tôi thấy trong khách mời đến dự có nhà báo Lê Thành Thu, Nguyễn Trong Dũng, chị Thu Hà (Đài truyền hình Vĩnh Long). Chị Gan Phương Ánh, vợ chồng chị Ngọc Hải- Ngọc Hiệp, Hội VHVT Vĩnh Long.và nhiều CHS trường Tống các niên khóa. Nhà thơ My Nguyễn ở Cần Thơ qua, mang theo tác phẩm mới của chị là tập thơ Còn Lại Những Mùa Xuân. chị đã chọn ảnh bìa là hình của chị chụp ở biển, tự chị chọn lọc, chỉnh sửa bài viết, tự in tạp thơ tặng bạn bè. Đây là việc ít người làm được. Rất nể chị.
Chuyện vản hình như mọi người nói hoài không hết, đến khi bánh được cắt mời mọi người thì mới biết là gần kết thúc, bởi ban tổ chức không có mở đầu !
Mặc dù buổi họp mặt toàn là những anh chị đã nghỉ hưu, người làm báo, người làm đài truyền hình, người làm giáo viên và những việc khác… nhưng tất cả đều vui vẻ mừng kỷ niệm ngày Báo Chí, bởi ai cũng biết, ở độ tuổi này, gặp nhau là rất vui mà không cần lý do gì hết.
Đến 12 giờ trưa mọi người từ từ ra về để lo cho gia đình. Hẹn gặp lại nhau ngày gần nhất.
THĂM NHÀ THƠ PHONG TÂM
Nhà thơ Thu Vàng và Phong Tâm
Riêng tôi về nhà Nguyệt Hồng nghỉ ngơi chờ chị Thu Vàng đi ăn cơm xong rồi tiếp tục theo chị về Sài Gòn theo ngả Bến Tre và tiện đường đi ngang nhà anh Phong Tâm ghé thăm anh như dự định
Anh Phong Tâm năm nay đã 88 tuổi, là một nhà thơ có tiếng ở khu vực Bến Tre. Anh hiền lành hiếu khách, anh đã đặt bánh xèo, lẩu gà, trái cây vừa ăn vừa biếu đem về để tiếp đãi chúng tôi. Ngồi với anh nói chuyện cũng không khỏi đề tài báo chí, bởi ngày xưa anh cũng có mặt rất sớm trong trang văn hóa văn nghệ của báo Điện Tín (chung với nhà thơ Kiên Giang). Buổi họp mặt ở đây không kém phần hấp dẫn so với buổi họp mặt sáng nay. Tiếc là thời gian một ngày đã hết, chúng tôi tạm biệt nhau trở lại Sài Gòn.
NGUYỄN KiỀU PHƯƠNG
Ảnh Nguyễn Trọng Dũng
H6
h7 BS Phụng và anh Bá sang
h8