TUẤN KHÙNG ĐÀ LẠT- NGƯỜI SƯU TẬP CỔ VẬT KHỔNG LỒ
Thiên hạ gọi ông là Tuấn “khùng” Đà Lạt. Ông nổi tiếng vì sở hữu bộ sưu tập cổ vật khổng lồ 70.000 món nhưng vẫn sống giản dị trong một căn nhà nhỏ tại Đà Lạt và bươn trải kiếm sống bằng nghề dạy đàn và biểu diễn.
Tôi đến thăm ông khi ông đang bận dạy mấy cháu nhỏ chơi organ và guitar. Người đàn ông giản dị, quần áo tóc tai dáng vẻ xuyềnh xoàng đã nhiệt tình dành cả tiếng đồng hồ giới thiệu với “khách Hà Nội” bộ sưu tập đồ sộ của mình dù trước đó ông bảo mình bận kiếm sống nên ngại tiếp khách.
Bộ sưu tập chật kín tủ giá từ sàn đến trần, ở mọi ngóc ngách trong nhà khiến cho gia đình ông, như lời ông nói: “không còn biết ở vào chỗ nào”. Anh bạn hoạ sỹ ở Hà Nội, chuyên gia phục chế đồ cổ, khi xem ảnh, xác nhận: “Công nhận nhiều đồ và là đồ thứ thiệt!”.
Báo chính thống, báo mạng có nhiều bài viết và video ca ngợi bộ sưu tập và công sức ông bỏ ra. Thực ra, ông còn hơn một nhà sưu tập tài năng và nổi tiếng.
Ông tâm sự: “Tôi may mắn được lớn lên ở thành phố Đà Lạt, mảnh đất đa văn hoá, quần cư đa sắc tộc gồm người bản địa, người Pháp và người Việt mọi miền đất nước. Họ mang theo những nét đẹp về tính cách, kiến trúc và sản vật. Phần lớn bộ sưu tập của tôi nhằm lưu giữ những dấu ấn xưa của một Đà Lạt vốn được biết đến như một “Vườn địa đàng” của thế giới như cách người Pháp gọi.
Rồi ông giãi bày: “Biết tôi mấy chục năm lao động, dành dụm, bỏ công sưu tầm lưu giữ cổ vật Đà Lạt, rất nhiều người đã động viên và ủng hộ. Một nửa số đồ anh thấy và nhiều đồ tôi gửi nơi khác là đồ hiến tặng, trao gửi. Từng có người chở cả một xe tải đồ quý hiếm đến trao cho tôi mà không nêu danh tính. Có người đã trả giá nhiều triệu dollar cho bộ sưu tập của tôi nhưng tôi không bán. Tôi nợ thành phố của mình”
Tuấn “khùng” Đà Lạt là nhà sưu tầm đặc biệt. Ông là một người Việt trầm lặng tài năng và nặng lòng với thành phố của mình. Ông nung nấu thành lập bảo tàng cổ vật “Đà Lạt Dấu xưa”. Ông vẫn đang “chạy” thủ tục và gặp không ít trắc trở.
Ông được nhiều người ngưỡng mộ. Một người Hà Nội ẩn danh đã viết cho ông: “Hà Nội nhiều người giàu lắm nhưng không có ai yêu Hà Nội như Tuấn yêu Đà Lạt”. Người Hà Nội này đã gửi tặng Tuấn “khùng” 100 triệu với lời nhắn: “Chỉ là chút đóng góp cho công việc sưu tầm ý nghĩa của anh”.
Lời nói và hành động của ông đồng hương Kẻ Chợ dành cho Tuấn “khùng” làm ta suy nghĩ quá!
6.4.2021
BÀI VÀ ẢNH ĐỖ HUÂN