NGÀY TÌNH NHÂN VẮNG ANH…

Ngày đăng: 10/02/2025 04:40:42 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Còn vài hôm là đến ngày tình nhân, ngày nhắc nhở những người đang yêu nghĩ về nhau dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Mỗi người có một cách thể hiện, riêng nhà thơ thì bộc bạch nổi lòng bằng thi ca…


NGÀY TÌNH NHÂN VẮNG ANH….

Anh đi rồi gió ngàn như yên lặng

Mây ngừng trôi và nắng bỗng phai màu

Cho nghiêng ngã niềm đau buổi hẹn đầu

Anh đi rồi phố nhỏ bỗng chao nghiêng

Cơn gió lạ lao xao trên biển lá xanh ngời

Nhìn nắng nhạt đẩy xô chiều vào tím

Cho nắng vàng thôi nhuộm áng mây trôi

Cho Gió nhẹ thềm hoang cuốn nỗi sầu

Đã như quen đày đọa cùng bóng tối

Để giọt sầu lấp lánh nửa vành môi

Mắt mơ huyền trôi dạt bờ xưa cũ

Lòng chợt mơ buông bỏ một trời thương

Anh đi rồi đâu còn gì quan trọng

Trời đất say…gió ngàn cũng như say

Một chiều Xuân…em lặng lẽ ngắm mây bay

Anh còn nhớ…bao lần hai đứa đã cùng mơ…

Tay trong tay đến bến bờ hạnh phúc…

…nay Ngày Tình Nhân…chỉ còn là giấc mộng…

Nguyễn thị Xuân Mãn

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác