TÔI YÊU của Nguyễn Thị Rớt

Ngày đăng: 27/02/2021 11:31:02 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
TÔI YÊU.
Bé, tôi yêu bầu sữa mẹ
Khi lớn lên bặp bẹ gọi”baba”
Thế rồi thời gian trôi qua
Tôi dần khôn lớn,nhận ra nhiều điều
Quanh tôi mọi thứ đáng yêu
Vườn cây,đồng ruộng đượm nhiều ước mơ.
Tôi yêu tất cả tuổi thơ
Cho tôi thêm những mộng mơ êm đềm
Yêu trăng sao,sáng về đêm
Cùng đàn em nhỏ bên thềm vui chơi
Thương yêu lắm!Các em tôi
Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi,đắng cay.
Yêu hàng giậu trước nhà ai
Hoa dâm bụt đỏ sáng ngời nắng trưa
Tôi yêu áo trắng học trò
Cùng con đường đất quanh co trong làng
Yêu đồng lúa chín bạt ngàn
Sông nhiều tôm cá,thóc vàng đầy sân.
Tôi yêu những mái đầu xanh
Làm con đò nhỏ đưa em qua ghềnh
Những người chòm xóm,láng giềng
Bạn bè khắp cả mọi miền,tôi yêu!
Đời tôi yêu nhất,yêu nhiều
Có khi giấc ngủ hiện về trong mơ
Ngọt ngào tiếng hát ầu…ơ…
Mẹ ru tôi ngủ sớm trưa mỗi ngày
Tôi yêu,yêu cả đôi vai
Cha tôi lam lũ,cấy cày nuôi tôi .
Tôi yêu…yêu mãi…suốt đời
Những gì gắn bó ngàn lời”TÔI YÊU”!
Nguyễn Thị Rớt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác