Mãi Với Phượng Hồng của Anh Tú
Tháng Tư vừa qua đi California, tôi được bạn giới thiệu những cây phượng tím đang độ khoe hoa rực rỡ vùng Los Angeles và San Jose. Lần đầu biết đến nhưng phượng tím không cho tôi một xúc cảm nào đặc biệt ngoài việc ghi vào bộ nhớ của mình một loài hoa mới biết. Liên nghĩ đến thuở học trò, qua tháng ngày dài bên bạn bên thầy, qua bao mùa hè bãi trường khi hoa phượng hồng là chứng nhân những chuyện vui buồn của học sinh, sinh viên chúng tôi, nên phượng vỹ đậm nét trong tim. Đã ghi vài dòng cho cãm xúc với bài:
ảnh Ngọc Thu
Mãi Với Phượng Hồng
Phượng tím rực màu nơi xứ xa
Điểm thêm Xuân thắm nét mượt mà
Tình cờ như gặp người quen mới
Quý phái đài trang dáng ngọc ngà!
…
Chợt nhớ thiết tha bóng phượng hồng
Rung rinh trong gió nắng hè nồng.
Hoa rơi, em nhặt, cười ròn rã,
Hỏi trỏng rằng “Ai có thích không?”
…
Trót khắc vào tim một bóng hình
Trước sau gìn giữ chữ chung tình
Tím màu quyến rũ …nhưng xa lạ
Hồng đỏ phượng yêu … mãi đẹp xinh!
Anh Tú
May 16, 2015
Anh Hồng Ẩn (AT), đọc bài thơ thấy anh chung tình với màu hồng phượng vĩ từ thời tuổi nhỏ cho tới giờ nầy mà ký ức vẫn không phai, đúng là cái thuở học trò xa xưa ấy, có ai khỏi ngẩn ngơ trước đầu cành hoa rực lửa và vẳng tiếng ve sầu, ngày nay tìm lại cảnh hồn nhiên ấy dường như quá hiếm hoi, phải không anh?
Chung thuỷ lòng anh thật đáng yêu
Mây hồng, phượng đỏ ngát hương chiều
Một thời áo trắng, dòng thơ tím
Vẫn trọn đường kim mũi chỉ thêu.
Bài thơ Mãi Với Phượng Hồng của anh Anh Tú thật hay.Vừa nhẹ nhàng sâu lắng gợi cho người đọc nhớ về kỉ niệm tuổi học trò,với màu phượng vĩ ấp yêu nhiều kỉ niệm đẹp.Gợi cho người ta một nổi nhớ không nguôi !
NHỚ BƯỚM PHƯỢNG HỒNG
Phượng vĩ ngày xưa ở góc sân
Thân thương trường cũ đẹp trong ngần
Ngây ngô em nhặt cành phượng vĩ
Đòi anh kết bướm không em giận
Bây giờ anh ở tận trời Đông
Không còn nhung nhớ bướm phượng hồng
Thay bằng phượng tím buồn hiu hắt !
Nhớ bướm phượng xưa thắt cả lòng !
Anh đã chìu em kết bướm xinh
Không vì sợ giận bởi vì tình
Ngỡ ngàng đón nhận lời phân tỏ
Từ đó không quên chuyện chúng mình.
Đúng thế không Phan Lương?
Anh Phong Tâm: Cám ơn anh đã ghé mắt qua bài viết và cảm thông. Đã đi qua thời học sinh thì ai lại quên được mùa hè chia tay tạm biệt hở anh, nhất là đối với những người vào tuổi xế chiều càng nhớ “gắt” hơn. Tiếp theo với anh vài dòng cho vui:
“Hoa phượng hồng tươi dáng mỹ miều
Râm ran ve gọi gió hiu hiu
Nghỉ hè ba tháng mùa nhung nhớ”
Kỷ niệm còn đây “tuổi xế chiều”!
Người ấy từ lâu đã có chồng
Sao anh chẵng đến lúc còn không
Để cho thuyền dạt về bến lạ
Đành phải rưng rưng cánh phương hồng…
( Ngậm ngùi chia sẻ cùng bạn thân…)
Người ấy là ai hởi bạn thân
Nghe than ta cũng thấy buâng khuâng
Bấy lâu dấu kính trong tiềm thức
Nhắc Phượng…nhạc lòng bạn bỗng ngân?
Đó là tâm sự của … “mi” 🙂
No! this ‘s you !.
Đúng rồi! NHA là…tui, tui viết cái phản hồi này chứ đâu phải ai xa lạ. 🙂
Đùa cho vui thôi! Thấy PT* trở vào “đây” là biết PT* đã ổn định tâm thần lại rồi. Mừng cho PT* vượt qua khủng hoảng. Thân.
Phan Lương: PL luôn luôn dành mỹ cảm cho những dòng “thơ thẩn” của anh, và hôm nay đã chia sẻ với một bài thơ đẹp.Cám ơn em thật nhiều.
Sư huynh Anh Tú kính mến. Cứ mỗi muà phượng tím nở rộ là Hoài Thương lại nhớ nhiều về kỉ niện của thời học sinh , nhớ những cây phượng đỏ rực rở đơm hoa lúc hè tới, nên khi thấy phượng tím thì nhớ tới phượng hồng sư huynh ơi.
Anh Anh Tú , cho em họa vần bài thơ hay MÃI VỚI PHƯỢNG HỒNG của anh nhé :
**
PHƯỢNG NHỚ
**
Chao ơi phượng tím ở nơi xa
Duyên dáng đài trang lắm mặn mà
Nhắc nhớ phượng hồng niên học mới
Sao quên tà áo lụa vân ngà
**
Mênh mông tuổi nhỏ ướm mây hồng
Kỷ njệm hồn nhiên luống mặn nồng
Áo trắng một ngày tim rộn rã
Ngập ngừng nhớ vở trao tay không ?
**
Hôm nay bỗng gợi dáng in hình
Bạn gái thuở nào lắm nghĩa tình
Da diết bâng khuâng chiều xứ lạ
Em như em của những ngày xinh !
**
HOÀNH CHÂU ( Gia đình C )
( 21 / 5 / 2015 )
Tóc thề áo trắng nghiêng vành nón
Nhón gót với tay ngắt phượng hồng
Dừng tay! Giúp hái giùm em nhé
Lỡ té …anh đây đau nát lòng.
Nhắc thêm một …hoạt cảnh khác của thuở học trò.
Cám ơn bài họa cuả Hoành Châu.