BUỔI KÝ TÊN THÂN TÌNH CỦA NHÀ VĂN PHẠM CÔNG LUẬN
Sáng 11/4, buổi gặp mặt độc giả và ký tên cho hai cuốn sách mới “Lãng khách Chợ Ga” và “Bát tiên xóm Con Chuột” diễn ra khá đầm ấm. Đang lúc trời nóng, ai cũng bận việc riêng nên những ai dành thời gian đến dự tôi đều ghi nhớ và cám ơn. Cám ơn các bạn nhà báo Lê Thiếu Nhơn, Trần Hoàng Nhân, Phương Huyền, Như Thuần… Có mấy bạn trẻ bên báo Thanh Niên, báo Phụ Nữ TPHCM, Znews đến phỏng vấn nhưng tôi bận ký tên nên đành hẹn lúc khác. Nhà báo Lê Đức Dương từ Nha Trang vào, nhà báo Lương Minh từ Hóc Môn đi xe máy đến. Có chị Mai Đỗ, chị Kiều Phương, em Khuyên Đặng, Đoan Khương… và em Ngọc Châu quen từ lần ký tên trước.

Bạn Cù Mai Công đến từ đầu, đi một chút rồi quay lại, tặng xôi và chả khu Ông Tạ rất ngon.
Những hội ngộ bất ngờ như luật sư TCL là đồng môn trường Nguyễn Thượng Hiền nhờ ký tặng sách và cho xem cuốn nội san của trường năm 1975 thật đẹp. Một cháu quê Đà Nẵng vào Sài Gòn sống cách nay chục năm đưa cả bộ “Sài Gòn chuyện đời của phố” 5 tập và vài cuốn khác do tôi viết để ký. Có anh Sơn là Mạnh thường quân trong Hội Mô tô học bổng đưa người thân đến ký tên sách. Và còn có một số độc giả khác tôi không biết tên.

Phóng viên các báo đến phỏng vần
Không chỉ ký tên, chúng tôi có những trò chuyện qua lại thật dễ chịu và thân tình.
Tôi thích viết trong tĩnh lặng, xong bản thảo là bắt tay viết cuốn khác. Với tôi, cuốn sách ra đời là kết thúc chu trình thực hiện và tâm trí tôi đã chú trọng vào bản thảo khác. Nên tự cảm thấy một buổi ký tên sách tổ chức đơn giản là vừa phải, cũng nhẹ nhàng và đỡ mệt cho nhà xuất bản. Niềm vui của tôi, lớn hơn cả là thỉnh thoảng được thấy ai đó cho biết tâm đắc với bài nào đó trong sách hoặc với cuốn sách.
Độc giả hâm mộ đem sách ở nhà mua trước nhờ ký tên
Mấy lần trước giao lưu hay ký tên sách đều có bà xã Đông Vy đi theo… chống lưng. Lần này Vy bận việc gia đình nên không có mặt. Cám ơn em với tựa sách Lãng khách Chợ Ga, và nhiều tựa sách của tôi do Vy đặt giúp rất hay cùng với đôi mắt biên tập sắc như dao sửa đâu trúng đó!
Cám ơn nhà văn Huỳnh Trọng Khang và các bạn bên Nhã Nam đã giúp tổ chức buổi gặp mặt này. Rất trân trọng sự chăm chút trong việc trình bày và in ấn hai cuốn sách này của công ty Nhã Nam.
Xin cám ơn tất cả mọi người.
PHẠM CÔNG LUẬN
Ảnh của Cù Mai Công và bạn khác chụp giúp.
