TỨ LÃO SINH HỘI NGỘ TẠI SÀI GÒN
Trưa ngày 20/3, Bốn lão sinh lớp 12B3 (NK71) gồm Tăng Triệu Minh, Luong Minh, Nguyễn Văn Thu và Khổng Thanh Long gặp nhau tại phía sau nhà chú 6 Thiệu. Nguyễn Văn Thu và 3 lão này xa nhau từ hơn nửa thế kỷ do Thu đi học ở nước ngoài và định cư luôn ở Canada. Hiện nay chàng ở Thành phố Brossarad, bang Quebec, CANADA. Thu là kỷ sư cơ khí làm trong hãng xây dựng nhà máy thủy điện, nay về hưu có điều kiện đi chơi. Tới đây, Thu còn đi Úc và đi tàu về nước chớ không đi máy bay.

Tăng Triệu Minh thì ở Khánh Hội, hiện làm nghề dạy học cho trẻ con học vở lòng. Anh là thầy giáo rất uy tín với trong xóm. Có những gia đình từ cha mẹ đến con cái đều là học trò thầy. Hiện nay, thầy còn đứng lớp 2 ca, mỗi ca khoảng hơn chục em.
Khổng Thanh Long sau 1975 học nghề xây dựng , làm cho các công trình, nay sống ở Phương Phước Long, TPHCM.
Còn Lương Minh thì về hưu ở xã Hóc Môn, phụ trách trang nhà như moi người đã biết.
Gặp lại nhau điểm danh bạn nào còn, bạn nào mất. Có nhắc tới Bùi Hữu Thuận, hiện ở Cần thơ mà Thu về 6 tuần nay chưa gặp được. Dự kiến, tháng 8 Thu về một lần nữa sẽ rủ thêm vài bạn đi Cần Thơ thăm Thuận..Nhắc lại. Nguyễn Văn Thu và Bùi Hữu Thuận thân thiêt với nhau trong lớp 12B3 cùng với Phùng Minh Tuấn.
Sau khi trò chuyện khoảng 120 phút, bốn lão già cũng bắt chước các nữ khách ăn uống trong Dinh, ra ngoài chụp hình kỷ niệm.

Tăng Triệu Minh và Nguyễn văn Thu
Tăng Triệu Minh- Nguyễn văn Thu- Luong Minh- Khổng Thanh Long
h4