NHẠC SỸ TRẦN HUỆ HIỀN
Đêm nào cũng hàn huyên, tâm sự đủ thứ chuyện đạo đời…Rồi Trần Huệ Hiền đem đàn ra hát vài bản đạo ca, những bài hát này đã được các ca sỹ trình bày vào những dịp đại lễ Phật đản, Vu lan, Thành đạo đó đây trong cả nước…

NHẠC SỸ TRẦN HUỆ HIỀN
Mấy đêm rồi trôi tấp về Gò Vấp
Tạm trú nhà nhạc sỹ rất tài hoa
Một tâm hồn tiêu dao hào sảng hát
Bản tình ca hòa tấu khúc chan hòa
Hòa quyện với nụ cười giọt lệ
Sẻ chia nhiều hiu hắt cõi tồn sinh
Lời cao vút đạo ca vàng ánh nguyệt
Khiến trần gian sực tỉnh thấy lại mình
Bằng nghệ thuật âm thanh ngôn ngữ
Tự như nhiên chuyển hóa được bao người
Nhạc và thơ đã trở thành điệu thở
Mở khơi nguồn cho cuộc sống yên vui…
Tâm Nhiên
Mấy bữa nay, Trần Huệ Hiền rủ du sỹ về nhà chơi. Thật là tuyệt vời, làm ấm lại chút hồn cô liêu, lữ thứ…Cảm động nhất là bạn đọc bài thơ Lên Trên Tất Cả- Kính tặng Phạm Công Thiện:
Lên Trên Tất Cả
“Ý thức bùng vỡ tan rồi
Chỉ còn Hố thẳm buông lời…Lặng im*
Người đi sông núi im lìm
Mà nghe xao xuyến tận miền tâm tư
Thuở nào khói lửa mịt mù
Người đập phá giữa âm u đất trời
Rồi ngồi khóc dưới mưa rơi
Và câm lặng trước vạn lời tung hô
Chợt nghe một tiếng gọi đò**
Sông chiều thảng thốt bơ vơ bóng gầy
Mắt trừng xuyên thấu trùng vây
Ma kia quỷ nọ thần này…còn đâu!
Bây giờ giây phút nhiệm mầu
Lên trên tất cả…nhẹ vào cõi Không…
Trần Huệ Hiền
*Ý thức bùng vỡ (1970) Im lặng hố thẳm (1967) là những tác phẩm của Phạm Công Thiện
**Đời nửa khói mây chìm bóng mộng
Gọi đò một tiếng lạnh hư không (Quách Tấn)
Bài thơ này, Trần Huệ Hiền viết ngay sau khi nghe tin Phạm Công Thiện qua đời tại Houston, Hoa Kỳ (8. 3. 2011) và đã đăng Nguyệt san Giác Ngộ (số 181, tháng 4. 2011) Hết chuyện Phạm Công Thiện rồi tới Tuệ Sỹ, Bùi Giáng, Trần Xuân Kiêm. Lê Mạnh Thát kéo dài cho đến tàn khuya…
