TỤC VUỐT ĐUÔI NGỰA CÓ TỪ BAO GIỜ ?

Trước cửa Miễu Bà Mạch Nước , ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn có một con ngựa đen mun (quên sờ xem bằng gỗ hay xi măng) gần bằng ngựa thật. Lưng ngựa không có yên nhưng có phủ tấm vải đỏ giống như tấm vản hay tấm hoành có tua. Những người đi cúng Bà, từ nam phụ lão ấu đều đến gần, người thì vuốt đuôi ngựa, kẻ lấy tay rờ bờm xong rồi vuốt mặt mình, vuốt tóc mình có vẻ muốn lấy cái may mắn hay quyền phép từ con ngựa sang bên mình. Có cô gái còn chui xuống bụng ngựa, rờ chi chẳng biết rồi chui lên. Hình thức rờ rẩm linh vật này không phải là hiếm. Ở Dinh Cô (Bình Thuận) trước đền cũng có mấy con cọp, mấy bà cũng lại trước tượng cọp thoa thoa đầu cọp rồi vuốt vào quần áo mình, người ngoài xem cứ tưởng phép tắc từ con vật đó truyền sang vậy. Ai đi miễu này rồi chắc cũng đã thấy qua, vậy những người lớn tuổi đi nhiều lần cho biết xem có lịnh nghiệm trong trường hợp này không ? Năm nay, Bính Ngọ tục vuốt đuôi ngựa càng được chú ý
LƯƠNG MINH (2018)
