CUỐI NĂM THĂM BẠN Ở MỸ THO

Ngày đăng: 8/02/2026 08:27:39 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Lên trang Kiên Trì, gặp Lê Tây Trung Lê thường xuyên, nói sẽ đi Mỹ Tho cà phê với quý huynh. Nói hoài mà chưa đi được, giống như nói dóc. Hằng ngày đi ngang qua BX Buyt Tân Phú thấy xe Phương Trang đi Mỹ Tho nên nghĩ là đi xe này rẻ, tiện lợi. Thế là hôm qua Lương Minh thông báo với Lê Tây Trung Lê là hôm nay đi. Sư này đang vào thời gian tịnh khẩu nên chuyển lại cho Nguyễn Văn Bảo lo việc ngoại giao.  Vậy là từ nay tôi liên hệ với cánh Mỹ Tho thông qua Bảo 224.

Sáng 5 giờ là thức, tôi ăn vội thức ăn nhẹ đễ uống thuốc, Sáu giờ ra khỏi nhà trực chỉ đến BX Buyt Tân Phú. Buổi sáng sớm, quán xá chưa mở, xe cộ cũng ít nên đi mười cây số chỉ mất 20 phút.  Hỏi quầy bán vé thì nói xe gần chạy, tôi gửi xe máy ở bến  rồi ra nhà chờ ngồi đợi.

Trong lúc chờ đợi , tôi hỏi bảo vệ anh cho biết giá cước tuyến Mỹ Tho 70k, thời gian đi là 2:30 g. Tôi nghĩ đi xe đò Tân Lập Thành giá vé 100 k, thời gian nhanh hơn thì tại sao chọn xe buyt. Thôi thì đi cho biết, có tư liệu viết bài.

Chờ gần một tiếng thì xe mới đi, tôi áng chừng 150 phút tới Mỹ Tho. Tôi báo với Bao là 9:30g tới.

Xe chạy từ Tân Phú vô ngã 6 lăng Cha Cả đi dọc theo đường Trường Sơn chạy vô sân bay, rước khách rồi ra Hoàng Văn Thụ, qua khu Trung Tâm triển lãm rồi vô lại Lý Thường Kiệt , vậy mà có khách đón. Thì ra người ta đi quen, chỉ có tôi nhà quê mới đi lần đầu !

Xe có tài xế và phụ xế (lơ xe), khách ít như vầy mà thuê hai nhân viên thì lỗ là cái chắc. Tôi hỏi lơ xe , bao lâu có 1 chuyến? Anh ta nói 30 phút. Sao tui chờ lâu vậy? – Hôm nay có 1 chiếc xe hư nên chú chờ gấp đôi thời gian.  À thì ra mình sui.

Xe chạy đến 8g mà chưa ra khỏi quận 6, không biết bao giờ tới Mỹ tho. Tôi đâm lo.

Đi một khoảng thì có bà già đưa căn cước ra, lơ xe xé giáy nhưng không thu tiền. Tôi hỏi lý do thì được biết 70 tuổi được miễn. Tôi nói chơi, ủa sao chú trên 70 mà thu tiền chú ? – Tại chú trả tiền con mà không đưa giấy căn cước nên con thu. Tôi cười.  Có biết đâu mà hỏi. Nói trong đầu: thôi thì chuyến về đi miễn phí vậy.  Bây giờ thì tôi mới xác định đi buýt có ưu điểm hơn xe đò.

Xe chạy tới Mỹ Tho thì queo vô ngã ba nhà Lưu Niệm Sơn Nam, vậy thì tiện cho anh em muốn thăm nhà văn thì đi xe buyt này rất tiện nhất là người lớn tuổi thì không mất tiền,

Đón LM ở dốc cầu Hùng Vương

Bảo dặn tôi nói với lơ xe cho xuống BV Phụ Sản. Lơ nói xuống đó không được , chỉ chuyến về mới ghé thôi. Con  cho chú xuống dốc cầu Hùng Vương,  lại BX Mỹ Tho cũng gần. Gọi cho Bao báo cáo tình hình điểm đến. Bao nói rất tốt vì dốc cầu ở gần nhà Bao, năm phút là ra tới trạm xe buyt chỗ tôi xuống.

Sợ bạn trông, cứ đi đến 5 km là tôi nhắn tin một lần. Khi xuống xe, tôi gọi điện. Bao hỏi đứng chỗ nào? Bên nay cầu hay bên kia cầu ?

Trời ơi! Làm sao tôi biết được bên này hay bên kia dốc cầu, nên tôi định vị Zaloo cho Bảo, rồi đứng chờ.

Bảo đứng bên kia đường , giơ tay vẩy vẩy, tôi biết bạn mình nên băng qua đường. hai thằng già mừng rở ôm lấy nhau như lãnh tụ nhưng không có hun hít. Tôi bảo  Bảo đưa tôi đến quán Café Hoa Viên như đã định. Bảo nói, lựa chỗ huynh Trung cho gần nhà, khỏi đi xa.

Bảo chỡ tôi tới Giếng Nước , đầu đường Yersin thì Trung tới, luôn cả Huỳnh Văn Huyên 233. Trung dẫn tới quán quen hiệu TyTy cạnh bờ hồ. Quán này của ông chủ tuổi 82 trông khỏe mạnh. Hỏi sơ qua gia cảnh thì cũng là người cố cựu ở Mỹ Tho này.

NGuyễn Ngọc Thuận là thành viên trong Mỹ Tho Tứ Hữu,(giống như Giang Nam Tứ Hữu trong Tiếu Ngạo Giang Hồ ) hôm nay vắng mặt vì có việc ở Cần Thơ. Còn lại ba huynh tiếp Lương Minh ở quán.

Hôm nay, LM có hẹn với một nhà báo ở Tiền Giang. Anh này rủ đi nhậu, Chuyện còn dài hồi sau kể tiếp.

LUONG MINH

Nguyễn văn Bảo- Lê Trung- Lương Minh-  Huỳnh Văn Huyên

h6

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác