TỜ LỊCH ĐẦU NĂM CỦA ĐỖ CHIÊU ĐỨC

Ngày đăng: 8/01/2026 08:55:42 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Hôm đầu năm, khi xé tờ lịch đầu tiên trong năm, tác giả Đỗ Chiêu Đức chợt nghe lòng bâng khuâng cảm xúc…nên có bài thơ này.

 

TỜ LỊCH ĐẦU NĂM

Tờ lịch đầu năm cảm khái nhiều,

Có thêm năm nữa để thương yêu.

Cám ơn trời đất thương bao biện,

Tạ hết người đời giúp bấy nhiêu.

Nhân ái tương thân đôi lúc khó,

Khoan dung tương trợ biết bao điều.

Cầu mong Bính Ngọ thêm đoàn kết,

Mã đáo… thương yêu, cảm khái nhiều !

                                        Đỗ Chiêu Đức

                                          2/01/2026

                                           Kính Xướng

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác