ĐẦU NĂM THĂM ĐỒNG MÔN TỐNG PHƯỚC HIỆP

Ngày đăng: 1/01/2026 09:31:55 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Sáng 1/1/2026 hẹn với Cảnh Sinh (Nk76) uống cà phe. , Nhà Sinh ở quận 6 còn tôi ở Hóc môn, cách nhau hơn 24 km. Thế là chọn nơi nào ở giữa để mỗi ông già không phải chạy xe quá xa và điểm được chọn là chợ Bà Quẹo. cảnh Sinh đến trước vào quán High Land đối diện chợ, tôi đến sau phải vô thôi. Điểm hên cho tôi là Cảnh Sinh cho tôi một bọc Lý, loại trái thơm ngon ít bán ở thị trường, như vậy tôi tin là mình có Lý suốt năm, nói gì cũng đúng, mê tín mà.

Nói chuyện một lúc chợt Cảnh Sinh nhắc tới Nguyễn Văn Thạo bạn học vừa khỏi bệnh. Tôi nói vậy thì rủ Thạo ra đây. Sinh nói, Thạo mới đi Sing chữa bệnh về còn yếu lắm chưa đi được. Tôi bảo , vậy thì mình thì thăm Thạo.

Từ chợ Bà Quẹo đến chợ Nguyễn Đình Chiểu khoảng 6 km , chúng tôi chạy đến cư xá Nguyễn Đình Chiều. Lên đến nhà, thì Thạo còn ngủ. Theo như Diệu- bà xã Thạo thì anh thường ngủ để lấy sức.  Thấy chúng tôi đến nhà , anh mừng rỡ ngồi dậy tiếp chuyện. Theo như Diệu nói lúc mới về thì Thạo đi lại khó khan, phát âm chưa chuẩn, nay tôi nghe giọng  nói thấy bình thường, Thạo còn cho biết đã đi được 150 m, một sự phát triển tốt. Hai người bạn thân lâu ngày không gặp..chuyện vản không bao giờ hết. Được biết, Nguyễn Văn Thạo làm được nhiều việc giúp cho địa phương như hàng năm tài trợ nhiều học bổng cho SV ở tỉnh nhà.

Tin ảnh LM

h3 Nguyễn Văn Thạo và phu nhơn

h4

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác