THƯƠNG TIẾC BÀ THÂN THỊ KHÁNH

Ngày đăng: 23/12/2025 11:38:55 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

Cách nay ba hôm tôi nhắc Phi Rom gần tới ngày sinh nhật bà Thân Thị Khánh, thân mẫu của cô  Lê Thân Hồng Khanh, GS trường Tống Phước Hiệp, nhớ làm thiệp mừng vì bà là độc giả lớn tuổi nhất của trang nhà và cũng là cây viết độc đáo của trang. Thế mà tối hôm qua Phi Rom báo cho tôi biết Bà vừa mất sáng nay, hưởng đại thô 103 tuổi, thôi thì bà không kịp ăn thêm một tuổi nữa rồi. Quy luật của muôn đời không ai tránh khỏi, bà cũng vui cùng con cháu hơn trăm tuổi.

Bà hàng ngày đọc trang tongphuochiep-vinhlong.com và bà nói, được đọc báo xuân TPH là niềm vui của người cao tuổi như bà. Năm 2016, bà viết thư chúc tết những thầy cô và học sinh TPH, những đồng nghiệp, học trò của con gái bà ở Vĩnh Long được an khang thịnh vượng và tràn đầy sức khỏe.

Bà Thân Thị Khánh và cô Lê Thân Hồng Khanh

Tôi còn giữ lá thư của bà, trong thư bà viết:

Các cháu trang nhà thân mến, Bà đã nhận được thơ Lương Minh hôm qua, bà hồi âm ngay gỏ một thơ khá dài chỉ còn gửi là được nhưng cẩn thận bà rà soát lại thì không hiểu đụng vào đâu mà lá thơ biến mất,vừa bực mình và cũng thấm mệt nên bà không viết lại, hôm nay nhớ lại nên gỏ ít hàng cho tụi con yên tâm. Nhìn hình buổi họp mặt mừng sinh nhật Trang nhà vui vẻ, đông đủ các thân bằng cố hữu cùng các tác giả, độc giả và các học trò cũ của cô Hồng Khanh cũng như các cảm tình viên bà rất mừng và có lời khen đến tất cả những người đã tổ chức, tham dự góp phần cuộc hội ngộ một cách chu đáo vẹn toàn, mặc dù rất bận công ăn việc làm.

Hình ảnh rất đẹp ,các bà các cô tươi vui tuy chưa bao giờ giáp mặt nhưng bà nhìn hình biết tên các cháu gái chỉ trừ một số ít chỉ nghe tên mà chưa thấy hình, trí óc bà còn minh mẩn nên được như vậy. Năm nay cuộc họp mặt tổ chức tại Vĩnh Long nên có đông đủ bà con tham dự cho nên bà đề nghị những năm sau các con vẩn tiếp tục duy trì tại tỉnh nhà hơn là ở Saigon, dân Vỉnh Long dù có bận nhưng vì gần nhà nên củng ráng đến chung vui chứ lên Saigon xa xôi, mất thì giờ và tốn kém.

Hi vọng chiếc lá vàng tòn ten trên cây còn thì các con còn được tài trợ đều đều để tổ chức hàng năm cho đến khi chiếc lá rụng .

Là một độc giả lớn tuổi (lúc đó 94 tuổi) vậy mà thỉnh thoảng gửi bài cho trang nhà. Nào là Kỷ Niệm Thời Thơ  Ấu, Ông Địa của Tôi; Câu Chuyện Hồng Khô; Cây Mận Nhà Bà… và hầu như lúc đó năm nào bà cũng gửi lời thăm em cháu trang nhà.

Tôi nghĩ, với người gần trăm tuổi hăng hái đọc trang  và viết bài cho Trang hơn hẳn những người nhỏ tuổi ở trang nhà thì quả là tuyệt vời, nếu có thống kê về kỷ lục với các trang báo trường học khác thì TPH-VL.com sẽ đạt được kỷ lục “Người viết lớn tuổi nhất” của các trang Web vì không trang nào có được !

Hôm nay bà đã về cõi vĩnh hằng, cuộc sống của bà là tấm gương cho con cháu học hỏi, còn có thực hành được đến đâu thì tùy theo sắp xếp của ông Trời.

LƯƠNG MINH

 

Có 1 bình luận về THƯƠNG TIẾC BÀ THÂN THỊ KHÁNH

  1. Lãng Thanh nói:

    Thành kính phân ưu cùng tang quyến. Chia buồn cùng trang Tống Phước Hiệp Vĩnh Long.  Nguyện hương linh Cô tiêu diêu về cõi vĩnh hằng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác