Kính tiễn biệt BÀ THÂN THỊ KHÁNH

Ngày đăng: 23/12/2025 06:25:41 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Vừa qua, bà Thân Thị Khánh của trang nhà đã rời cõi tạm. Đau lòng trước cuộc chia  ly này, chị Nguyễn Thị Hạnh đã làm bài thơ tiễn bà. Trong đó những chữ trong ngoặc là những tựa bài bà đã viết (LM)

 

TIỄN BIỆT

Cây bút vàng Thân Thị Khánh  đã đi xa

Chúng con – Trang Tống – kính tiễn Bà

Nhớ xưa “ Kỷ niệm thời thơ ấu “

“ Câu chuyện hồng khô”, “ Cây mận nhà Bà”

“ Ông Địa của tôi “ – trang văn hóm hỉnh

Chính tay Bà gõ máy chữ viết ra

Không hổ danh thơm con quan Bộ Học

Bà đã sống trọn một đời Thân tộc gấm hoa!

NGUYỄN THỊ HẠNH (Gia đình C)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác