QUÀ TẶNG CỦA TRẦN HỮU DŨNG
Anh là một trong số ít người mê thơ nhất thời nay. Vì mê thơ mà anh dần rời bỏ việc xuất bản có xin phép (chậm chạp, ràng buộc) để in trên mạng (nhanh và nhiều) và tự xuất bản (chủ động). Tập thơ “Namasté – Những món quà kỳ diệu” được xuất bản theo lối chủ động như vậy.

Hành trình thơ của Trần Hữu Dũng xuyên suốt, dạt dào, có giai đoạn gần như mỗi tuần anh công bố vài bài thơ mới trên mạng. Mấy năm qua, do sức khỏe và những biến cố riêng, tưởng anh không còn làm thơ nữa, rồi bất ngờ nhận được “Namasté – Những món quà kỳ diệu”, mới thấy rằng thơ anh đã bước sang một chặng đường khác, hướng đến tinh thần hình nhi thượng nhiều hơn.
Không còn quá bận tâm về thể loại, cấu trúc, mà chỉ tập trung đào sâu vào tâm thức và các cảm nghiệm về giai đoạn cuối của vòng tròn sinh lão bệnh tử, và những điều vi tế khác.
Chính vì vậy, đến với tập này, thơ Trần Hữu Dũng dù nhiều trầm tư, nhưng lại ít lý sự, triết lý, vì dường như anh đã bước qua sự khẳng định hoặc minh chứng này kia, chỉ còn là sự bày tỏ nhẹ nhàng.
Nhà văn Lý Đợi
Trong tựa đề tập thơ, Trần Hữu Dũng dùng chữ namasté – sự thiêng liêng trong tôi tôn vinh sự thiêng liêng trong bạn – như là một lời chào và cả lời tạm biệt, theo truyền thống từ Ấn Độ.
Khoảnh khắc thiêng liêng lúc này với Trần Hữu Dũng chính là những bài thơ đầy cảm nghiệm về thành trụ hoại không, mà trong đó lẽ tồn vong của mỗi cá thể như là một sự kỳ diệu, độc nhất.

Chúc mừng Trần Hữu Dũng
Chúc mừng Tập thơ “Namasté – Những món quà kỳ diệu” ra đời, nghe cái tên đã nghe bàng bạc ân tình..