NƠI CHỐN ĐI VỀ CỦA NGUYỄN NGOC HẠNH

Ngày đăng: 8/11/2025 08:08:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Đã đọc văn của Nguyễn Ngoc Hạnh rồi. nây giờ chúng ta xem cô giáo này làm thơ ra sao. Tôi không dám phê bình, nhưng bài thơ này làm  rung động anh Hồng Minh Kim khiến anh phải trở thành nhạc sĩ bất đắc dĩ (LM)

NƠI CHỐN ĐI VỀ

Ta như con chim già

Qua nhiều trận phong ba

Về đây ta an dưỡng

Sau những ngày đi xa

 

Về đây lòng thanh tịnh

Về đây thật thanh bình

Đi về luôn an định

Về đi để lặng thinh

 

Cuộc đời như giấc mộng

Vũ trụ hề , mênh mông !

Ta đi nghe đồng vọng

Ta về ngẫm hư không

 

Sáng nay ta lại đi

Ta như loài chim di

Chim di già một cánh

Chim di chẳng sầu bi

( 30.10.2025)

NGUYỄN NGOC HẠNH

 

https://suno.com/s/v77BnUAXzaFvWzW6

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác