MỪNG NHÀ THƠ PHẠM ĐỨC MẠNH ĐƯỢC HỒI PHỤC
Tuần qua, Nhà thơ Phạm Đức Mạnh – thân hữu trang nhà đã vaò BV Thống Thất để đặt Stent động mạch vành. Hôm nay được xuất viện. Tuy nằm bệnh nhưng anh vẫn không quên sáng tác bài thơ mới: Đợi Anh về

ĐỢI ANH VỀ *
Đừng lo tim anh bệnh buồn em nhé
Và sẵn sàng đổi tim ngoan cho anh
Nhưng trái tim anh quá nhiều lãng mạn
Sẽ khiến nụ cười em chẳng yên lành
Rủ ý chí tung tăng đi bệnh viện
Đặt stent nụ cười dỗ trái tim yêu
Tim rạo rực, bỗng trồi thêm lo lắng
Nhỡ mai kia sinh tật lại yêu nhiều!
Đơn giản em, tim ai người ấy giữ
Đổi làm chi nhỡ rắc rối, thêm phiền Tính tình biết đâu thình lình thay đổi
Loạn cào cào ý nghĩ chẳng an yên
Anh nghe tim vui được trời sửa lỗi
Giữ được mộng mơ thời trẻ si tình
Mình cứ thương say như ngày yêu nhớ
Đợi anh về cùng ngắm nhé…bình minh.
Phạm Đức Mạnh
21.11.2025
———
* Viết tại BV Thống Nhất, TP.HCM.
