DẤU ẤN CỦA NHỮNG NGƯỜI THẦY ĐỐI VỚI TÔI .

Ngày đăng: 22/11/2025 06:27:59 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

1/-Buổi chiều năm đó cùng vài bạn đến chờ tại công viên nhỏ ngay chợ VL ( ngang quán cơm xã hội – cũng hơi quên ,không biết gọi vầy đúng không ?).Chờ nghe loa phát thanh báo tên thí sinh đậu vào đệ thất trường Tống Phước Hiệp ? Rất đông cô cậu nhỏ hồi hộp nhưng vẫn ồn ào khi loa đã xướng tên , vì nghĩ chắc cũng còn lâu mới có tên mình nên giật mình khi thoáng qua tên giống quá mà mới có tới thứ tự chưa qua con số 20 . Im lặng ráng chờ nghe đọc hết hình như gần 1000 tên mà không có tên mình , lo sợ quá , chờ đến chiều tối tới trường TPH dò thì tên đúng thứ 18 . Như vậy năm đầu được hưởng học bổng và các năm sau nếu cuối năm hs nào từ hạng 1-5 thì tiếp tục được học bổng cho năm sau.Các bài học giảng văn năm đệ thất , tôi nhớ và thích nhất là “ Nhị thập tứ hiếu “( bây giờ không biết tìm ở đâu ?). Khi mới làm hình học chứng minh hai tam giác bằng nhau , chả biết làm gì hết , trong lớp bạn Tâm làm trúng nhiều bài , tôi mới hỏi “ làm cách nào bạn chứng minh hay thế? “ .Bạn nói phải thuộc các điều kiện hai tam giác bằng nhau , rồi dựa vào giả thuyết để loại dần , chứng minh . Nhờ đó tôi mới biết làm toán hình học .

2/-Các thầy cô tôi ấn tượng mãi cho đến nay mỗi khi nhắc đến là ba thầy dạy toán và một cô dạy sinh .

a-Cô Trang mới ra trừơng dạy sinh gặp lớp ban B thì nữ sinh ít hơn nam sinh , mà nam sinh cũng thuộc hơi chọc phá,cô lại đẹp còn trẻ nên tha hồ bọn nam sinh thường tìm cách đặt câu hỏi của bài giảng để nhìn cô cho đã ( vì lúc đó đâu phải lo cúi mặt chép bài ).Còn con gái thì mê những chiếc áo dài cô mặc thay đổi mỗi ngày khi đến trường , tụi tôi để ý thấy một tuần cô đến lớp là mặc một áo khác không trùng lặp lại mà áo nào cũng đẹp , cô cũng đẹp , từ đó tôi thích sau này làm cô giáo như cô ( vậy là lý tưởng chọn nghề giáo là từ chiếc áo dài của cô Trang ). b- Thầy Nguyễn Ngọc Diệp dạy toán hai năm liên tiếp đệ ngũ 5 và tứ 5 ( khi học đệ lục nghe lớp trên nói lớp Pháp Văn môn toán là thầy Diệp dạy 2 năm liên tiếp , thầy nổi tiếng rất khó ). Tôi học được của thầy tính chỉnh chu khi vào lớp :từ hành lang thầy đi thẳng đến trước lớp thầy quay người 90 độ đi thẳng lên bục gỗ rồi quay xuống 90 độ mới chào cho hs ngồi , rồi thầy mới đến bàn gv ( không giống gv khác đi vừa vào lớp vừa đi vừa đưa tay vẫy hs ngồi xuống ). Tiết học đầu tiên thầy nói nguyên tắc làm việc của thầy : -Thầy sẽ gọi bất kỳ lúc nào các công thức toán ,định lý toán và các giá trị của căn bậc 2 đã học phải thuộc , nếu không phải chép phạt ( tôi không nhớ rõ cách phạt này có đúng không vì lâu quá quên , ai nhớ nhắc dùm ). -Thầy cho làm bài kiểm tra đột xuất thì giấy phải có ghi sẳn tên và lớp , chứ không phải lúc đó lấy tập ra xé giấy , hay rút giấy ra ghi tên . Hành động này tôi áp dụng cho tới lớp 12 luôn ( hè tập còn dư giấy trắng cắt ra để sẳn , tựu trường ghi tên , lớp ).

c-Thầy Lê Quang Ánh ( dạy toán đệ tam hay lớp 10B3). Khi thầy nói về toán học , về công trình toán nào đó hay một nhà toán học , với một tinh thần phấn chấn ,nét mặt thầy rất rạng rỡ, đúng là một người say mê toán dữ dội . Sau 1975 thầy qua Mỹ và sau này thầy là tiến sĩ toán bên đó , sau này khi về VN thầy thường về sống tại nhà em thầy Lương Văn Kiệt ( dạy lý hóa) , đó là Lương Văn Trường học cùng lớp tôi và là đệ tử ruột thầy Ánh ( bạn Trường đậu “ tối ưu “ trong kỳ thi Tú tài 1 năm 1972 , khi đó miền Nam VN có hai hs đậu Tú tài 1 thì bạn Trường là một trong hai hs đó ).

d- Thầy Ngô Quang Vỹ dạy toán lớp tôi cũng hai năm liên tục là 11B3 và 12B2 ( sau Tú tài 1 vì mùa hè đỏ lửa 1972 , số nam sinh sanh 1954 không được học phổ thông nữa vì tổng động viên , nên họ nhảy vào học sư phạm Vĩnh Long ( vì sư phạm không bắt đi lính , do đó học sinh giảm , anh văn có hai lớp ban B rút lại chỉ còn một nên niên khóa 1972-1973 chỉ còn hai lớp ban B là 12B1 học AV và 12 B2 học PV). Thầy Vỹ đi dạy tay không ( không cầm sách ) chỉ có một hộp phấn màu loại của Mỹ ( viên phấn nhỏ. nét rất đẹp , ít bụi) thầy dùng để viết và vẽ rất đẹp . Bài thầy dạy ngắn gọn và dễ hiểu, mê nhất là giờ hình học thầy vừa giảng tới đâu nét vẽ hình tới đó xong bài giảng cũng là đúng giờ chuông reng ,để lại trên bảng một hình vẽ đẹp . Thầy dạy phải kèm điếu thuốc gắn trên tẩu thuốc . Mỗi tuần thầy dạy Tống Phước Hiệp xong , thầy lên SG dạy tiếp tại trường khác trên SG . Tôi học ĐHSP môn Lý-Hoá 4 năm 1973-1977 , về VL dạy, khi còn dạy tại BTVHTN tại Long Hồ mỗi khi tôi đạp xe tới cầu Ông Me thì gặp thầy cũng đạp xe ngược chiều với tôi ( vì nhà thầy trong Long Hồ ), tôi luôn cúi đầu chào thầy , thầy vui vẻ cười đáp lại .Thầy cũng là dượng rễ của tôi ( vợ thầy là dì họ ) . Sau khi thầy mất được an táng trong khuôn viên khu mộ gia đình bên vợ tại Long Hồ ( nay vợ thầy vẫn đang sống tại ngôi nhà cũ tại Long Hồ ). Ngày lễ nhà giáo 20/11 học sinh các thầy xin chấp tay tưởng nhớ đến ba thầy dạy toán trên đã dạy dỗ chúng em những năm qua .

ANNA HÀ

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác