Thu Lụy Tình của Thu Vàng
Không biết tác giả có lụy tình hay không, nhưng nhìn cảnh thu người thấy lòng buồn bã, quan sát chim kia buông rơi lẻ bạn, nhìn chiếc xe cũng hờ hửng chạy vào lề. Nổi buồn trống vắng, nếu là nam nhân thì mượn chén rượu tiêu sầu, đàng này nàng chỉ cần một ngụm sương để đỡ buồn . . .rồi cảm nhận được Thu cũng lụy tình.
Thu Lụy Tình
Cuối phố nhà ai vừa thức dậy
Hiền từ màn khói đỉnh đồi xa
Đàn chim còn ngủ say sưa quá
Đợi chốc rồi nghe chúng hót ca
Lá ố trên cành sân trước sau
Chút gì nấn níu ngó tìm nhau
Lào xào tiếng nhỏ hơn thường lệ
Như giữ như buông một thuở nào
Xe chạy bờ lề hờ hững ngó
Gió nhiều gió ít chẳng theo khuôn
Khuất trong thềm nhỏ người ngồi đó
Uống ngụm sương quên để khỏi buồn
Yên tĩnh thênh thang mây ẩn hiện
Ngang trời chợt thấy vệt bình minh
Mùa qua mấy tháng rừng tiều tụy
Bắt chước nhân gian… thu lụy tình?
Thu Vàng (cld)