NỬA ĐÊM ĐƯỢC CAO TĂNG (1)TRIỆU TẬP.
Cách nay 2 năm, cũng ngày này, tôi đi theo đoàn Từ Thiện của Chùa Lá (Gò Vấp) đi Châu Đốc. Đến Núi Sam chợt nhớ đến bạn già Đào Dũng Tiến hiện ngụ tại Chi . Lăng. Gọi điện hỏi thăm vì lâu ngày không gặp. Đường xa, vậy mà anh cũng tới gặp (LM)

Chiều hôm qua 20/10, ông Lương Minh điện cho tôi biết, sáng sớm ngày mai lối 6giờ, đoàn Phật tử Chùa Lá Gò Vấp do Th ầy Thích Nhuận Tâm hướng dẫn sẽ đến Núi Sam, viếng Miễu Bà Chúa Xứ rồi khoảng 9giờ đoàn đi Rạch Giá làm từ thiện. Ổng cho riêng tôi 1 giờ đồng hồ được diện kiến để trao đổi về “đạo pháp”
Nói nào ngay, tuy mấy năm qua lui về núi ở, nhưng lòng tôi chưa yên vẫn còn ham hố. Được tin triệu tập cứ thấp thỏm hoài. Nhẩm tính tới lui rồi canh đồng hồ 5 giờ báo thức. Ai dè 3giờ ổng gọi, thay đổi chương trình rồi, 6giờ 30 đoàn đi Rạch Giá, ông ra sớm sớm một chút, uống cà phe.
Tôi mắt nhắm mắt mở đánh răng súc miệng, dắt xe ra cổng cũng vừa 3 giờ rưỡi. Phần mắt già yếu kém, phần phải dáo dác ngó hai bên đường kiếm cây xăng cục gạch nên gần 4giờ mới tới Núi Sam.
Gặp ổng đang ngồi cà phê vỉa hè với mấy người bạn nữa, chuyện trò rôm rả lắm. Ổng hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi, tình hình anh em miền Tây tu tập thế nào? Tôi báo cáo sơ sơ với ổng, trận chiến đang hồi kịch liệt giữa PGHH và TTTD. Ổng nói có nghe, có nghe. Tôi cũng giới thiệu cho ổng biết Dì Hai Núi Cấm. Ổng hỏi có lý không. Tôi trả lời: có lý có lý.
Đến hơn 6giờ thì được ngồi gần thầy Nhuận Tâm. Tuy là hoà thượng và khai sơn trụ trì Chùa Lá, nhưng những ai mới gặp lần đầu không biết thầy là hoà thượng đâu. Thầy để tóc dài cột thành đuôi gọn, để râu và không mặc đạo bào.
Khi biết Thầy Trí Siêu Lê Mạnh Thát lần đầu tôi cũng rất ngạc nhiên. Là hoà thượng nhưng Thầy Trí Siêu vẫn để tóc, ăn mặc civil khi ra ngoài. Chỉ khi pháp thoại mới thấy ngài mặc áo cà sa.
Xưa nay chúng sanh tôn kính tăng bảo thông qua chiếc áo cà sa. Có người nói lạy sư không phải là lạy sư, mà chính là lạy chiếc áo sư đang mặc. Hình như các ngài hôm nay tôi nhắc tới muốn truyền đi một thông điệp là chiếc áo có gì mà lạy? Nếu thấy tôi đáng thì lạy, không thì thôi. Có thể tôi nghĩ sai. Nhưng nếu đúng vậy thì thiện tai thiện tai.
Núi Sam, ngày đông sơ,
21/10/2023
Đào Dũng Tiến
(1) cao tăng là từ chúng tôi gọi đùa với nhau
