NỤ CƯỜI KHÓI SƯƠNG

Ngày đăng: 12/10/2025 08:02:16 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Nhiều người bảo: lục bát dễ làm nhưng khó hay . Riêng tôi thấy nhạc sĩ Trần Huệ Hiền không chuyên cũng làm lục bát hay .(LNQS)

NỤ CƯỜI KHÓI SƯƠNG

Nước xuôi ai ngỡ ngược dòng

Để câu thơ mặn muối lòng chảy qua

Nắng lên đuổi bóng tìm ta

Một đời trôi chợt ngộ ra lỡ vần

 

Dấu chân đổi hướng mấy lần

Ngữ ngôn xiêu đổ cũng chừng ấy thôi

Mắt ai..ai rướm ra lời

Thầm nghe trao gửi nụ cười khói sương !

Sáng chủ nhật 12.10.2025

TRẦN HUỆ HIỀN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác