Tri kỷ  – Tri âm của Mỹ Dung

Ngày đăng: 27/09/2025 08:59:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Người bạn “tri âm” chính là người biết rõ tính cách, cảm xúc của bạn mà chẳng cần bạn phải nói ra. Họ hiểu bạn luôn ở bên và sẵn sàng giúp đỡ bạn, tiếp thêm cho bạn sức mạnh, sự lạc quan để bạn vượt qua khó khăn. Và đây Mỹ Dung đã định nghĩa bằng bài thơ

Tri kỷ. Tri âm

Tri kỷ tương giao việc đạo đời

Hiểu nhau từng chút dẫu xa khơi

Nhớ nhau gan ruột buồn day dứt

Mong găp. cùng nhau tỏ cạn lời

 

Tri âm khúc nhạc kính Bá Nha

Tường tận thâm sâu ý mặn mà

Vẫn yêu vẫn  nhớ không chồng, vợ

Luôn nghĩ về nhau, chẳng chung nhà.

Mỹ Dung

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác