TRÊN BỤC GIẢNG NGÀY NÀO CỦA LÃNG UYỂN CHÂU

Ngày đăng: 8/09/2025 05:54:16 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Lãng Uyển Châu là bút hiệu của Trần Hoành Châu, cô giáo ở Vĩnh Long, CHS trường Tống. Cô làm thơ rất đa dạng từ thơ tự do đến thơ Đường. Có nhiều bài thơ trong các tuyển tập ở các nơi. Bài này cô Châu sáng tác khá lâu, nay đăng lại cho mọi người thưởng thức.

TRÊN BỤC GIẢNG NGÀY NÀO

Dù nhắm mắt lại thật lâu đi nữa

Vẫn dáng tôi trên bục giảng ngày nào

Của một thời mơ lá gió xôn xao

Của hoa cỏ đầu thu còn khép nép

**

Tôi đứng đó thuở mộng đời ngoan đẹp

Nét thanh xuân làn bạn áo trắng quen

Thu đã về bên bảng phấn bao phen

Cơ hồ tiếng giảng bài quanh cửa lớp

**

Nhắm mắt lại ôi một mùa nắng ngợp

Vẫn chói chang cánh phượng vỹ sân trường

Xuân đã về bao tim rợp yêu thương

Đông se lạnh ôm trùm muôn nỗi nhớ,

Lãng Uyển Châu ( Vĩnh Long)

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác