CẶP TÀU ĂN CHỰC
Cặp tàu là cụm từ lịch sự ở quê tui để chỉ cái sự đi ăn chực , đi nhậu chực , đi chơi chực . Làm như người cặp tàu miễn cưỡng mà đi nhưng họ thú vị ở chổ hoàn toàn miễn phí . Gia chủ mời khách còn dân cặp tàu là khứa ! Khách thì số lượng có hạn , trong vòng phủ sóng , còn khứa thì ngoài vòng phủ sóng nhưng khách hay khứa gì cũng được phủ phê !
Cái sự cặp tàu cũng do tính rộng rãi của người nam bộ , thêm cái chén đôi đũa nhằm nhò gì , thậm chí thêm 10 đôi đũa 10 cái chén chủ nhà cũng hoan hỉ vì càng đông càng vui dù .. càng hao!
Hồi còn là sinh viên Anh Văn 74 tụi tui cũng hay cặp tàu đi ké từ ngã ba Thủ Đức về Sài Gòn hoài nhờ hai đứa đẹp nhất lớp là Diễm Mai và Ngọc Lan. Chỉ cần hai nảng giở chiêu mỹ nhân kế thì cả bọn được nhờ .Hai nảng cứ đứng giang giang ra ngoài xa lộ ngoắc xe quá giang về Sài Gòn trong khi mấy đứa tui núp ở bụi cỏ bên đường . Xe hơi dừng lại đon đả mời hai nàng thì mấy đứa kia xông ra đi ké .Thường chủ xe lịch sự ép bụng cho cả bọn quá giang mà lòng vô cùng ấm ức !!!
Chiều nay giả quì cũng cặp tàu đi ăn chực , thiệt là vui . Chả là chị Ánh mời tiệc nhỏ chia tay với bà Ngoc Anh trước khi Ngoc Anh đi chơi bên Mỹ. đế. Ngoc Anh hú giả quì và tụi tụi hè nhau có mặt cặp tàu cùng đi ăn chực .
Nghĩ, trên đời có những thứ ĂN long trời lỡ đất mà thiên hạ cứ ăn hà rầm với phong cách đàng quàng đĩnh đạc ung dung như ăn hối lộ , ăn gian , ăn hiếp , ăn đằng sóng nói đằng gió , có sao đâu…? thì ba cái thứ cặp tàu ăn chực của tụi tui chỉ là chuyện nhỏ , để mà vui .
NGUYỄN NGOC HẠNH