SÔNG NÀO RỒI CŨNG ĐỢI THUYỀN CỦA THU VÀNG

Ngày đăng: 12/08/2025 07:01:01 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Chị Thu Vàng vừa có một bài thơ lạ. Nó có bóng dáng của một hoài niệm êm đềm lại khắc khoải một tâm tình chờ đợi. Dòng sông chờ đợi một chiếc thuyền… Tứ thơ đẹp quá! (ĐDT)

 

SÔNG NÀO RỒI CŨNG ĐỢI THUYỀN

Màn đêm ru giấc mơ hồ

Người thèm sống lại tuổi thơ ngây hồi

Những ngày tháng thích rong chơi

Những ngày tháng cất tiếng cười ngu ngơ

 

Van mưa vái nắng rồi chờ

Đôi con mắt chút thẫn thờ nhớ nhung

Trời hanh trời tạnh cuối cùng

Để không hoang phí cái khung cảnh này

 

Một con đò đội nắng say

Một cây bần nước mưa hoài vẫn xanh

Một cô chẳng có công danh

Hai lầm ba lỗi vẫn dành phần vui

 

Cổ đi đâu cổ tới lui

Vẫn mang bên cạnh người nuôi nấng mình

Y như cổ có nhân tình

Y sông vẫn đợi bóng hình thuyền xa

Thu Vàng

 

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác