NHÀ THƠ DUNG THỊ VÂN

Ngày đăng: 6/08/2025 08:30:36 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Sáng nay, chị đẹp –“người bị thời gian bỏ quên”, có lẽ vì chị (Dung Thị Vân )không quên bạn bè, lúc nhóm này, lúc nhóm nọ và luôn có mặt trong mọi cuộc vui với phong thái lúc nào cũng hồn nhiên yêu đời. Vì thế trẻ lâu, chẳng ai đoán được tuổi nàng là bao lăm nếu không khai.

Tôi – con nhỏ Bích Hà, chị thường nói: “Chị coi Hà như  em ”. Nhận được cuộc gọi chị từ tối hôm trước, sáng hôm sau y hẹn 8 giờ có mặt tại nhà chị để cà phê, ăn sáng và tán gẫu. Dân viết lách tụ tập với nhau thôi thì đủ chuyện trên trời, dưới đất trừ chuyện văn chương. Văn chương vốn dĩ muốn viết hơn muốn nói.

Bích Hà và NT Dung Thị Vân

Nhà thường có bạn văn

Bạn bè ai cũng nể chị chủ nhà. Nhà chị luôn là trụ sở đón tiếp bạn xa, bạn gần, hôm nhóm này, mai nhóm khác một cách gần như không mệt mỏi. Hay có lẽ cũng biết  mệt nhưng vì vui mà tụ tập. Khách tới nhà ai cũng biết chị phải dọn dẹp nhà cửa, ngoài ra còn phải chuẩn bị đồ ăn, thức uống và một tinh thần đón tiếp cứ vui phơi phới, chuyện trò rôm rả; việc này không phải ai cũng làm được! Có lẽ bản tính ngăn nắp, sạch sẽ gọn gàng của chị sẵn rồi nên vì thế bạn bè alo tới là chị ok chẳng cần mất thời gian sửa soạn, sắp xếp dọn dẹp gì nữa.

Chị Dung Thị Vân xuất thân là dân kinh tế bởi chị làm ngân hàng nhưng tấm lòng yêu văn chương thì không nói ngoạ. Chị làm thơ, viết cảm nhận, khai thác cái hay cái đẹp  các tác phẩm của bạn bè. Xuất bản nhiều đầu sách với số lượng đáng nể. Đã quý bạn,  tôn trọng năng lực của bạn bè trong giới, yêu chữ nghĩa thi ca. Chị chơi fb cứ tẩm ngẩm vậy mà thẩm thơ hay phải biết. Thơ chị đã chọn là đều hay. Những khổ thơ, những câu thơ hay của bạn bè chị đều lưu lại rồi viết tặng bằng một kiểu chữ thư pháp đẹp dịu dàng mà không kém phần sang chảnh. Công phu lắm! Chị còn tập hợp lại bỏ vào từng cuốn album đẹp để ngay ngắn trên các kệ sách được đặt ở nơi trang trọng nhất trong phòng khách. Chưa hết đâu chị còn mua khung hình về cẩn thận lồng từng bức “thư pháp thơ” vào trong khung ảnh một cách trân trọng.

Hôm nay tôi và một số anh chị em (đính kèm hình ảnh bài đăng bên dưới) được chị mời tới nhà, uống cà phê, nhâm nhi những món ăn do chính tay chị chế biến và được tặng những bức thư pháp thơ với những câu thơ tâm đắc của tác giả, thật rưng rưng cảm động.

Ôi thời buổi văn “chương hạ giới rẻ như bèo” (Tản Đà) mấy ai còn cưng chữ nghĩa được như chị. Đó là cả một tấm lòng không chỉ với bạn bè mà nó còn thể hiện một với thái độ mến mộ văn chương!

Trân trọng tấm lòng của chị- nhà thơ, nhà văn Dung Thị Vân!

Thương chúc chị luôn tươi trẻ, yêu đời, yêu cuộc sống như vốn có và dạt dào cảm hứng sáng tạo!

HOÀNG THỊ BÍCH HÀ

H3

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác