NGƯỢC GIÓ CỦA PHONG TÂM
Ngày đăng: 5/08/2025 08:00:40 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Em với anh là hàng xóm, mọi sinh hoạt của em , anh đều thấy rỏ. Chỉ cách một mương sen, mùi hương hoa ngày xưa anh nghe. Thế mà giờ đây em về, cũng khoảng cách ấy, anh đứng dưới gió mà hương kia không còn nữa (?)
NGƯỢC GIÓ
Em đi giũ ngược bóng chiều
Bụi đường hương lẻn mùi yêu hôm về
Hai đường chung một xóm quê
Liền ranh Tre lả ngọn kề dừa xanh
Hồi em gọi ảnh bằng anh
Nó hồn nhiên hổng thuộc dành riêng em
Hai nhà cách một mương sen
Có bông súng trắng nở chen cánh hồng
Ngày em giặt áo trên sông
Tre dừa trôi ngược xuôi dòng hẩm hiu
Hai con đường gió một chiều
Sao hương bụi cũ mất nhiều hương xưa!
30.7.2025