MỰC & ĐÊM NGƯỜI CỦA PHẠM ĐỨC MẠNH

Ngày đăng: 8/08/2025 07:10:23 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Bài thơ rất sâu sắc nhưng cảm xúc lối so sánh rất biện chứng với tư duy sắc sảo và trí tuệ nhà thơ đã làm rõ và rất đúng nhiều hiện tượng nhiều vấn đề về nhân tình thế thái. Một bài thơ triết luận mà rất hay chúc nhà thơ buổi chiều vui vẻ bình an, hòa mực thế nhân (Trần Huy Toại)

MỰC & ĐÊM NGƯỜI

Hòa mực thế nhân

viết lên trang đời những câu tử tế

có người chỉ thoáng nhìn

có người nhẩm lòng lướt qua

có người hồn lặng im bước

 

Xóa hết – phơi trắng trang đời

dán bức tranh cô gái đẹp tuyệt trần

Người não có sóng mỹ thuật

người lãng mạn, si tình

loáng ngắm, chẳng được gì, bỏ đi

 

Ở góc trời thiên hạ

xe máy mới – cũ va quệt

Người xô nhau “mặt đỏ như gà chọi” *

miệng cong cớn lu loa

 

Ồn ào tích tắc ùn ùn kéo đến

mặc tiếng huýt còi khản đặc

mặc tiếng hò hét toát mồ hôi

dòng kiến người mãi mới chịu tan

 

Ai – vẽ bức tranh thời cuộc

bút pháp tô vào đêm người?

Thời gian tối như mực

Trời không thấy gì

Thánh chẳng thấy gì

Người trần mắt thịt vẫn thấy bằng tâm…

Phạm Đức Mạnh

06.08.2025

———–

* Thành ngữ.

– Ảnh minh họa Google.

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác