CÓ ĐƯỢC TẬP SÁCH “CHUYỆN HỒI ĐÓ”
Tôi vừa nhận được cuốn sách đặt mua qua mạng TiKi. Cuốn Chuyện Hồi Đó của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, đây là tác giả tôi ngưỡng mộ và yêu thích. Tôi đã đọc sách của ông hơn 30 năm rồi, từ cuốn Gió Heo May Đã Về mà tôi vô cùng thích thú nên mỗi khi có dịp đến nhà sách thì tôi tìm mua sách của ông. Tôi có hơn 10 đầu sách của ông xuất bản nằm trong tủ sách của tôi. Có 1 điều thú vị là tôi cùng họ Đỗ với ông, cùng theo ngành Y và yêu thích văn chương, về chuyên môn và văn chương thì ông là bậc thầy của tôi. Nhờ định cư ở Sài Gòn và có duyên sinh hoạt cùng anh chị em văn nghệ sĩ nên tôi hân hạnh được gặp ông trong các lần ra mắt sách của Tập san Quán Văn mà ông thường xuyên viết bài cộng tác. Được gặp ông ngoài đời, 1 tác giả mà mình yêu thích, tôi càng quý trọng ông hơn qua tính cách khiêm tốn, giản dị, dễ gần gũi của người nổi tiếng. Tôi nhìn thấy ở ông sự nhân đức và lòng nhân ái của một thầy thuốc thấm nhuần Phật pháp.
Bây giờ, mỗi ngày tôi chỉ tìm vui qua vài trang sách. Được đọc những trang viết của người mình yêu thích cũng là hạnh phúc của riêng mình.
ĐỖ TRÍ
Đỗ Hồng Ngọc (thử 3) Đỗ Trí (thứ 4)