UỐNG TRÀ MỘT MÌNH CỦA HUỆ NHĨ

Ngày đăng: 23/07/2025 05:33:00 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tôi không hiểu nhiều về Trà đạo, nhưng đọc bài thơ này của anh Huệ Nhĩ tôi thích quá. Các bạn hãy pha một ấm trà và một mình thôi tìm gặp lại trong lòng một thiên hà mênh mông, một thiên đường Tịnh độ. Vui biết bao bạn nhỉ? (ĐDT)

 

UỐNG TRÀ MỘT MÌNH

Một mình bên chén nhỏ,

Gió nhẹ lùa hiên nhà.

Không bạn, không tri kỷ,

Chỉ có trà và ta.

 

Không nói lời khách sáo,

Không giữ mặt giữ môi .

Chẳng cần câu đối thoại,

Tâm tự khắc giao thoa.

 

Trà không danh, chẳng quý,

Hợp vị đã chan hòa.

Hương thoảng qua hơi thở,

Như Tịnh Độ trong ta.

 

Mỗi lần nâng chén nhỏ,

Là một thoáng thăng hoa.

Chẳng cần ai ngồi cạnh,

Tâm đủ một thiên hà.

 

Ngồi lặng nhìn mây trắng,

Mặc gió thổi hiên xa.

Người đời xem cô độc,

Ta thấy đủ dung hòa.

 

Không vì buồn mà uống,

Không vì nhớ mà pha.

Chỉ vì ta tỉnh thức,

Yêu giây phút thật thà.

 

Một trà – tâm đối bóng,

Một trà – lòng nở hoa.

Một trà – đời thong thả,

Một trà – thoát phong ba.

HUỆ NHĨ

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác