Ừ NHÉ CỦA THU VÀNG
Rất khó để viết lời dẫn cho bài thơ này của chị Thu Vàng. Khó vì nhiều tứ thơ hay quá. 5 đoạn thơ và gấp đôi, gấp ba số đó tứ thơ bay bổng. Riêng câu thơ cuối, “Chút nhuốm phôi phai chút đậm vừa…”, đã phôi phai nhưng phần còn lại vẫn đậm vừa, thế thì hơn cả an lạc rồi, phải không? (ĐDT)
Ừ NHÉ
Ừ nhé
tình nhân thôi đấy nhé
Để đêm nghe tiếng gió êm hay
Mà thôi
là chỉ tình tri kỷ
Đủ sức đi qua dâu bể dày
Đã thấy chiêm bao vài bữa trước
Lang thang trời đất nắng vàng bung
Hình như hoa cỏ dùng gương lược
Chải đẹp thinh không cả một vùng
Sửa lại dung nhan hao hụt nửa
Môi hồng má phấn hở bờ vai
Khoe phần da thịt còn tươi tắn
Từng giọt hoàng hôn thoáng nhẹ bay
Cỏ dại lớn nhanh lấp dấu chân
Đám mây trắng tụ lại tan dần
Bàn tay ai đó không xòe ngón
Nhốt chặc vào trong những trễ tràng
Ngạch cửa chiều chiều dậu trúc khua
Bên song người đếm đã bao mùa
Lăn qua năm tháng trăng tròn khuyết
Chút nhuốm phôi phai chút đậm vừa…
Thuvang