SÁCH & BÀI VIẾT VỀ ĐẤT PHƯƠNG NAM
Kính thưa quý Thầy Cô & Đồng Môn Tống Phước Hiệp:.Tôi là một CHS Tống Phước Hiệp (62-68). Từ ngày tôi rời mái trường thân yêu đến nay đã trên nửa thế kỷ, một khoảng thời gian khá dài với biết bao nhiêu vật đổi sao dời, và tính đến hôm nay, trên hành trình cuộc đời hơn ba phần tư thế kỷ này, tôi may mắn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và hỗ trợ từ cha mẹ, thầy cô trường Tống, anh chị em, từ các bậc trưởng thượng, đồng môn Tống Phước Hiệp từ những người đàn anh đi trước, và từ những người đàn em rất thân thương của ngôi trường mà tôi đã từng một thời được theo học. Những huynh đệ trong quân đội, cũng như những người bạn đồng tù… đã giúp đỡ và tôi luyện cho tôi có được như ngày hôm nay. Nhớ lại lời dạy của cha mẹ lúc sinh thời: “Khi thọ ơn bất kể lớn nhỏ, bất kể mới đây hay đã lâu xa, vẫn phải luôn ghi nhớ trong lòng. Nếu không trả được ơn cho người làm ơn thì ít nhất cũng phải đem ơn ấy đáp đền cho bá tánh.” Chính vì lời dạy nầy mà tôi xin một lần nữa, được viết lên lời cảm ơn chân thành từ gia đình tôi đến tất cả mọi người, nhất là thầy cô và anh chị em đồng môn trường Tống. Nếu không có sự dạy dỗ của thầy cô trường Tống và không có sự hỗ trợ tinh thần quý báu của các bạn đồng môn, dầu trước hay dầu sau, tôi và gia đình tôi sẽ không có những thành tựu và những ký ức đẹp, rất đẹp của một quảng đời đi qua. Trong tất cả những thành tựu nầy, bàng bạc đâu đó đều có bóng dáng của sự dạy dỗ của thầy cô và sự nâng đỡ của đồng môn TPH. Một lần nữa, xin chân thành đa tạ!!!
Dưới đây là một số những tập sách và bài viết về ĐẤT PHƯƠNG NAM, HÀO KIỆT ĐẤT PHƯƠNG NAM, VỀ MIỀN ĐÔNG, VỀ MIỀN TÂY, TỈNH VĨNH LONG TỪ MỞ CÕI ĐẾN CẬN ĐẠI, DINH LONG HỒ NGÀY ẤY & BÂY GIỜ… và những bài biên soạn về vùng đất một thời mang tên NAM KỲ LỤC TỈNH… Quý vị nào muốn xem những bài viết & sách về ĐẤT PHƯƠNG NAM của tác giả Người Long Hồ, xin bấm vào những đường dẫn trên mỗi bìa sách.
Chúc quý vị và gia đình thân tâm luôn an lạc.