LUNG LINH TÌNH ĐẦU CÙNG PHƯƠNG TẤN

Ngày đăng: 2/06/2025 07:13:06 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

13 bài thơ “Lục Bát Phương Tấn” trong tập thơ “Lung Linh Tình Đầu” gồm những bài thơ chỉ có 4 câu, tôi làm trong 4 năm dạy học ở Biên Hòa (1971-1975). Nhà thơ Phạm Thiên Thư đã mở ra: “Trời còn để đến hôm nay, tan sương đầu ngõ thơ vây góc trời.”.

Nhà văn Trần Hoài Thư thì: “Vâng. Anh chép lại và in lại khi tuổi đã vào thất thập. Còn tôi, đọc nó khi tuổi cũng quá nhiều và khổ nạn cũng quá nhiều. Con bướm của anh không phải là con bướm mà Trang Tử nằm mơ, mà ngược lại nó thơm ngát thơ. Nó là của anh và của tôi, của một thời để yêu và để sống.” Và, nhà thơ Luân Hoán đã khép lại: “Lục bát cứ như hơi thở này không bao giờ mai một được.”.

13 bài thơ “Lục Bát Phương Tấn” tôi rất yêu. Mỗi bài là một dấu ấn trong đời chỉ có nhớ thêm chứ không hề quên hoặc bớt. Tôi xin gửi 13 bài thơ “Lục Bát Phương Tấn” đến những người yêu thơ Phương Tấn và đến những ai đó mà tôi mãi yêu. Dù cho đau thương chất ngất hay rộn rã tiếng cười, dù cho bát ngát đìu hiu hay lung linh tình đầu, 13 bài thơ “Lục Bát Phương Tấn” vẫn đằm thắm, thiết tha và “thơm ngát thơ”.

*

TỎ TÌNH.

Im nghe bàn ghế thầm thì

Nghe trong sách vở li ti là tình

Phấn cười bảng cũng lung linh

Mực vui chữ cũng chia tình cho em.

*

THƯ XANH.

Một vườn chim hót trong thơ

Líu lo líu lít thơm tờ thư xanh

Một tà nắng khép bên cành

Khép trong vạt chữ xanh xanh là tình.

*

NAI VÀNG.

Cô học trò bé tí teo

Có hai bím tóc áo thêu tên trường

E chừng trong guốc đầy hương

Sao nghe chim chóc bên đường xuýt xoa.

*

LỌ LEM.

Này này cô bé lọ lem

Ấy tim anh hé riêng em khẽ vào

Mình căn lều ở trong sao

Vui nghe tình thở rạt rào hơi trăng.

*

TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG.

Mỗi cô em một bông hoa

Khoe trăm cánh mộng la đà bóng chim.

Mỗi cô em một trái tim

Tình vui hót giữa đồi sim bên đời.

TAN TRƯỜNG.

Rào rào chim chóc bay ra

Với lòng em ngậm đầy hoa trong trường

Mực reo theo sách bên đường

Ồ nghe như thể phố phường sang xuân.

*

NÀNG TIÊN.

Anh quỳ lót lụa dưới chân

Lụa thơm đầy gió cho thân là là

Là là cánh én bay ra

Én tha đầy mộng ngậm tà áo xuân.

*

BÔNG HỒNG.

Em cười chúm chím trong hoa

Lòng chen trong lá tình sa trong cành

Em, bông hồng của riêng anh

Của xuân lãng đãng trên nhành thơ ngây.

*

TRÊN ĐƯỜNG.

Đó trăm con mắt theo mình

Ấy ngàn sợi nhớ gửi tình cho em

Tim mình, mình hé cho xem

Kẻo anh gõ lạc bỏ quên chiếc hồn.

*

LẼO ĐẼO.

Lên xe lục cục qua cầu

Ôi anh lẽo đẽo trông rầu rĩ ghê

Nghe trong tiếng guốc đi về

Và trong vành nón xum xuê là tình.

LÃNG MẠN.

Cặp kè xe bước bên xe

Rẽ hoa rắc hạt lòng ve vãn lòng

Chỉ hồng trăm sợi nghìn bông

Má hồng bỏ lạc bên sông cũng buồn.

*

BỎ TRƯỜNG.

Em xa, xa lắc xa lơ

Tôi buồn lớp cũng ngẩn ngơ với trường

Tiếng ve sầu rụng bên đường

Hạ chưa hết hạ chuồn chuồn kêu thu.

* .

TRONG GƯƠNG.

Chim về lãng đãng dưới khe

Quần hồng phơ phất chỉ se bên giường

Thương mình thương quá là thương

Có nghe tình động trong gương rập rềnh.

___________________

CHÚ THÍCH HÌNH:

HÌNH1:Phương Tấn và Phạm Thiên Thư là đôi bạn tâm giao từ những năm 1961-1962 cùng làm thơ và đăng tạp chí Thời Nay. Vui mừng gâp nhau tại Cà-phê Hoa Vàng, Sài Gòn.

HÌNH 2: Phạm Thiên Thư trao đổi về thơ lục bát cùng Phương Tấn qua tác phẩm “Hát Ru Việt Sử Thi” của Phạm Thiên Thư. (Tác phẩm HRVST và vở chép thơ của Phạm Thiên Thư).

HÌNH 3: Pham Thiên Thư đọc lục bát Phương Tấn và hứng khởi viết ngay một cảm nhận ngắn về thơ lục bát Phương Tấn.

HÌNH 4: Tác phẩm “Lục Bát Phương Tấn” được NXB Nhân Ảnh (Hoa Kỳ) in và Amazon phát hành 2018, tái bản 2023.

.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác