LÊNH ĐÊNH CỦA PHẠM ĐỨC MẠNH

Ngày đăng: 10/06/2025 08:55:09 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Tuổi già dường như không đến với Phạm Đức Mạnh, chạm ngưỡng cổ lai hy rồi mà vài hôm vẫn có bài thơ mới. Nhà thơ nói thân phận mình lênh đênh, nhưng cũng tìm được bến , dù bến đó có mỗi mình neo đậu.

LÊNH ĐÊNH

Sóng lòng suy tư vỗ mạn tình vọng dội

Bờ quá khứ, tương lai bên lở, bên bồi

Thuyền lệ lênh đênh giữa muôn dòng đau khổ

Có con sóng nào thấu hiểu cuộc đời tôi?

 

Lênh đênh mãi cũng tím bầm mỏi mệt

Về bến cô đơn neo đậu cuối trời

Hoàng hôn tắt có còn ai nhớ nữa

Hay chỉ còn màu bóng tối mù khơi?

Phạm Đức Mạnh

10.06.2025

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác