KÝ ỨC ĐÊM.(Chùm thơ Đặng Xuân Xuyến

Ngày đăng: 13/06/2025 10:27:47 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Hôm nay nhà thơ Đặng Xuân xuyến gửi trang nhà một chùm thơ 20 bài được sáng tác từ năm 2018 đến nay. Phải nói anh này có nhiều tài thiệt , từ làm sách đến làm thơ , mà không  phải thơ xoàng. Mời các anh chi đọc và ý kiến (LM)

LẠI NỮA...

Lại nữa, một đêm. Lại một đêm

Lại nghe rón rén mé bên thềm

Lại mùi ngai ngái nơi chăn đệm

Lại tiếng thở dài buôn buốt đêm.

 

CẠN ĐÊM

Men theo hơi rượu cuối ngày

Nghiêng bình để rót cho đầy cữ say

Ừ nào túy lúy đêm nay

Rượu ngon ủ kỹ tao mày cạn đêm.

 

BUỐT ĐÊM

Một tiếng còi tàu ghiến nát đêm

Một tiếng ho đêm rục gối mềm

Một người lụi cụi soi chăn đệm

Một ánh mắt buồn buôn buốt đêm.

 

PHỐ KHUYA

Gió lạnh cong mình cóng mái hiên

Mưa táp song thưa buốt dáng thiền

Dật dờ phố nhỏ hai thằng nghiện

Một gã xe thồ đạp như điên.

 

NGÕ KHUYA

Trăng tàn ai bán ai mua

Ngõ khuya chỉ tiếng gió lùa buốt đêm

Lặng tìm hương cũ ngọt mềm

Giật mình kín cả một thềm lá rơi.

 

ĐÊM VẮNG

Ơ hay đêm vắng còn chưa ngủ

Mải đứng dòm khuya mãi gật gù

Ờ nhỉ tháng Mười giăng ngõ cũ

Xáo xác cuối vườn tiễn gió Thu.

 

THÁNG CHÍN

Tháng Chín cuộn tròn hương sữa đêm

Gió Thu vê rối lọn tóc mềm

Tiếng cười rúc rích thi thoảng điểm

Sương Thu run rẩy rót xuống thềm.

 

BÓNG ĐÊM

Đem nhốt trần truồng cái bóng đêm

Chợt nghe lạnh lạnh gió lách thềm

Chợt nghe ẩm ướt mùi chăn đệm

Chợt vấp bóng mình xõa bóng đêm!

 

 

NGÕ ĐÊM

 

Sương tí tách trên từng cọng lá

Gió hững hờ lạnh lạnh xuyên đêm

Người lặng lặng bỏ đi sau vòm lá

Người cúi đầu chậm chậm lẫn vào đêm.

 

 

.ĐÊM KHÁT

– với N T T –

Ừ thì đêm ấy, đêm đêm ấy

Em dụ ta quần nát trăng ngây

Những tưởng dụ tình thôi trỗi dậy

Ai ngờ trăng khát nát đêm đây.

 

GẠ ĐÊM

– với M.Q –

Lại gạ một đêm! Ừ thì đêm

Lại hớt trăng men ở mé thềm

Lại lùa gió lạnh nhồi chăn đệm

Lại mượn nét Kiều chuốc lả đêm.

 

ĐÊM XUÂN

Một đêm. Một đêm. Lại một đêm

Mưa xuân rỉ rắc rớt đẫm thềm

Nỉ non tiếng dế hòa nhịp đệm

Khua lạnh gió dồn buốt cóng đêm!

 

TỈNH

Rượu tới tầm ngật ngưỡng

Khật khừ ngất ngưởng vào đêm

Hớ hênh hàng xóm xộc xệch ngủ

Giật mình. Gió lạnh luồn đêm.

 

HÔN TRỘM

– với NTT –

Rỏn rẻn em cười với gió mây

Thẩn thơ nỗi nhớ chợt ùa đầy

Nụ hôn em trộm từ đêm ấy

Tấp tểnh men nồng như mới đây.

ĐÊM Ở QUÊ

Gió buồn gẩy sợi mưa gầy

Đẩy vầng trăng khuyết lạc đầy ngõ xưa

La đà gió quẩn màn thưa

Tiếng mưa ngoài ngõ cũng vừa chợt ngưng.

 

CHƠI ĐÊM

Tự dưng lại muốn đi chơi phố

Nhặt tiếng ai cười khua vỡ đêm

Ờ nhỉ… lâu rồi quên chơi phố

Ai người năm đó có chơi đêm?

 

HỨNG

Lãng đãng trăng vơi

Khạo khờ tôi

Ngơ ngác hứng em.

Đêm. Bốc hơi em vào tôi.

 

HOA ĐÊM

Áo trễ vai trần rảo bước nhanh

Nhũ hồng e ấp áo mỏng manh

Gió khuya cong cớn từng cơn lạnh

Nhợt nhạt môi hường lúc tàn canh.

 

ĐÊM VỠ

– Tặng V. yêu –

Đêm vấp em

Rỏn rẻn cười

Em cắn đêm vỡ

Mi huyền ngân ngấn hạt ngọc vương.

.

XA

Giọt thời gian thăm thẳm

Vụn vỡ vào một đêm

Tiếng cười khô khốc điểm

Nẻo bờ càng xa xăm.

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác