KHOẢ TRĂNG, TRINH NỮ LỘI SÔNG của NGUYỄN THI LIÊN TÂM
Tôi xin cảnh báo với các bạn trước khi đọc bài thơ đẹp như một bức tranh thiên nhiên tuyệt tác này của nữ sĩ Nguyễn Thị Liên Tâm, bài thơ không có một chữ nào nói với chúng ta nàng trinh nữ ấy khỏa thân. Nàng chỉ khỏa nước lội sông bằng bàn chân ngà. Tóc như mây bồng bềnh vắt ngang vầng trăng nhu nhú. Trăng nào nhu nhú? Tóc nào là mây? Cái nào là hư? Cái nào là thực? Thiệt tình không biết! (ĐDT)
KHOẢ TRĂNG, TRINH NỮ LỘI SÔNG
Trinh nữ lội sông
Đôi chân trần mơn man khỏa nước
Chiều tím thẩm. Rưng rưng.
Mé rừng phía hoàng hôn. Ai vẫy gọi tình nhân?
Mé rừng phía hoàng hôn. Thơm lừng mùi quả ngọt!
Dòng trôi vàng hoa vàng lá
Trinh nữ lội sông. Lội qua mùa thu vội vã
Trắng ngần nét Ngọc trần gian
Bỏ lại sau lưng, vườn cải hoa vàng
Bỏ lại sau lưng, những nhành ổi ngọt
Trinh nữ lội sông
Xuyến chi hoa cài mái tóc
Tóc xoã như mây
Bồng bềnh trôi giữa vầng trăng mộc
Nhu nhú trăng lên tình tự giang hà
Trinh nữ là ai? Một thời con gái
Trinh nữ là ai? Một thời thơ dại
Theo trăng một cõi bên sông
Theo trăng một cõi chưa chồng
Trinh nữ lội sông. Lội sông. Lội sông.
Khỏa trăng. Đêm ngà sóng nước
Nước cười. Té tát cùng trăng
Trinh nữ lội sông. Tắm với chị Hằng
Ô này. Trắng trong. Trong trắng.
NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM
( Chiều Cà Ty, 30/5/2018)
Hi vui ghê. Cảm ơn anh Minh Luong và trang tongphuochiep. Đọc lời giới thiệu của ĐDT cười quá. Khỏa trăng chứ ko khoả thân à nha hehee