Cà Phê NOVEMBRE ở NINH HÒA
Mình có đưa cháu nội năm nay 16 tuổi. Nghỉ hè cháu về thăm ông bà nhưng suốt ngày cháu ở trong phòng không nói với ông bà tiếng nào . Hai thế hệ quá cách biệt , biết nói chuyện gì. Đâu còn cảnh cháu ngồi xem ông Đan rổ, giúp ông cho bò ăn, chạy ra đồng thả diều. bắt dế…Thôi. nó không tụ tập đua xe, quậy phá là được.
Mấy hôm nay bố mẹ nó có việc đi xa, nhà còn hai ông bà già và đứa cháu trai im lặng suốt ngày , nhà càng thêm vắng vẻ.
Sáng nay thằng cháu bổng nói với bà “ hôm nay con dẩn bà đi một quán cà phê phong cách Pháp. Quán nhỏ nhưng gần nhà, bà nội có thể đi bộ đến đó”
Hai bà cháu đi bộ qua khỏi trường Pháp Việt là đến quán.
Nó cũng giỏi vì tên quán NOVEMBRE là tiếng Pháp, không phải tiếng Anh và dù phong cách Pháp chỉ là món bánh crossant thơm ngon. nóng dòn. Quán nhỏ xíu, không có hồ cá koi, không có cây cảnh cho quý khách phụ nữ chụp ảnh, không có đông khách dập dìu.
Ưu điểm của quán là sự yên tĩnh. Mỗi cô cậu bé đến đây , mỗi đứa một cái điện thoại và ngồi im như thóc.
bài và ảnh LƯƠNG HUYỀN CHIÊU
h3 nhà van Lương Huyền Chiêu
h4
h5 Cháu và bà nội
h6