HỌP BẠN
Hơn sáu chục năm trước, chúng tôi bước chân vào trường Trung hoc. Đa số học ở 2 trường: trung học bán công Trần Trung Tiên và Trung học Công Lập. Có nhiều bạn từng học ở cả 2 trường ( chuyển trường qua tuyển hằng năm, qua học đệ nhất hoặc 12 vì trường Trần Trung Tiên chỉ mở đến đệ nhị, mười một)
Hơn 60 năm! Đâm học trò nhỏ ngày nào giờ đã la U 80! Nhỏ nhất cũng 73 và có cả 78! Huốt.. cổ lai hi!
Lứa này, mất dần… dài dài. Biết sao được. Già, đôi khi ngồi nhớ vài đứa, khuôn mặt búng ra sữa rồi tự hỏi- giờ chúng ở đâu? Nếu gặp bây giờ, có nhận ra?
Nhân dịp Tuyết Nguyễn từ nước ngoài về, gặp gỡ vài bạn, bàn bạc việc họp mặt. Nhớ bao nhiêu, mời bấy nhiêu.
Vậy là chủ nhật này, 25-5-2025, chúng tôi sẽ gặp nhau. Tôi lên danh sách, chắc chắn chưa đầy đủ, được 38 vị. Nhưng dự đoán chắc đi được 30. Người kẹt đám, hoàn cảnh xa, một số bệnh mãn tính và cả bạn không nghe máy. Có bạn hứa đi nhưng kèm điều kiện nếu như ngày đó… mạnh trong mình! Có cả người định không tới dự, bi quan sưc khoẻ nhưng nay, điện báo sẽ dự và xin địa điểm quán..
30 vị trung lão, dòm hơi bị mệt. Lão Kiên Thái Ngươn, tuổi Tý (1948) xem ra lại mạnh.. nhứt nhì trong nhóm, 78 tuổi mụ, chạy xe như trai, uống rượu, hứng cũng.. phà ca luôn.
Cố lên các em, hãy về dự liên tục nghen. Còn ba chục năm nữa mà. Giờ, thời buổi vật giá leo thang, lạm phát, nên tuổi thọ tới đây sẽ tăng trăm mốt!
Ngộ, hồi đó tuổi học bằng nhau. Giờ, đứa nào cũng khai lại cho đúng nên bỗng nhiên mà họ lớn hơn tui dăm ba tuổi. Thiệt là tuổi.. trốn lính, tuổi.. dây thun! Muốn kêu anh kêu chị cho phải phép thì bị mấy nó chửi… Đành hỗn hào…
Hơn ba chục, ngoe càng yếu xìu nên giờ rủ ra sân đi bộ, tui bỏ.. túi hết! Còn nhậu thì chắc thua. Thấy mấy nó già chứ khó nuốt lắm. Xương không hà!
Cầu mong đủ đầy. Gặp nhau biết đâu trẻ lại. Về, thở mạnh hơn, nói rổn rảng hơn. Nghe nói Phước Ô Lắc chịu hứa về. 1970 tới giờ chưa gặp Phước. Ông này lừ…đừ quá, SPVL 10…Nhớ ngày trung học, 2 đứa lén.. hút thuốc trong trường.
Kỳ này, lấy danh sách các bạn về dự, số đt, địa chỉ hết, dự phòng..(dự phòng gì gì, tự hiểu nghen)
20-5-2025
HỒNG BĂNG