ĐÊM BÌNH YÊN CỦA NGUYỄN THỊ XUÂN MÃN
Chị Nguyễn thị Xuân Mãn, làm thơ nhiều nhưng nay mới gởi bài lần đầu cho trang nhà. Thơ chị sâu lắng, trầm, hiền. Đọc qua nghe cả một trời bình yên. Xin trân trọng giới thiệu bài thơ mới của chị. (ĐDT)
ĐÊM BÌNH YÊN
Đêm không ngủ bầu trời sâu thăm thẳm
Trời không trăng đêm bỗng hoá mênh mông
Gió se sẻ để lá rung xào xạc
Lay động thêm ngàn sao lạc phương xa
Ngoài vườn khuya mùi hoa thơm nhè nhẹ
Vội vàng chi cho đêm vội qua mau
Trời dịu êm thoảng buông hơi sương lạnh
Cho búp non hé nụ đón bình minh
Giọt sương hiền nhẹ vương lên cỏ úa
Long lanh nhìn soi bóng ánh sao sa
Ánh trăng mờ lấp lánh bóng trăng tà
Cho đêm tối mịt mờ thêm huyền ảo
Đêm dịu dàng gởi vào hương gió thoảng
Mùi thơm nồng nhè nhẹ chốn bình an
Thoáng nụ cười ấm dịu nở môi hiền
Lòng thấy vui khi đêm bình yên diệu vợi….
Cơn gió thoảng mang bao nhiêu niềm nhớ
Mơ một ngày trời đẹp với niềm vui…
Nguyễn thị Xuân Mãn…