LAM PHƯƠNG-ĐÂY ĐÓ CHO QUA MỘT KIẾP NGƯỜI
Đây là bài thơ của nhà thơ Huyền Lan (Đồng Nai) gửi đến gia đình nhạc sĩ Lam Phương, Nhân lễ kỳ siêu nhập liệm của nhạc sĩ và cầu nguyện viếng tang tại Chùa Huệ Quang Santa Ana Mỹ (3/1/2021) và sau đó di quan hỏa táng và chờ ngày đem tro cốt của cố nhạc sỹ về quê hương để được nằm gần bên mộ mẹ. Bài thơ độc đáo được ghép bằng các tựa bản nhạc của Lam Phương (LM)
ĐÂY ĐÓ CHO QUA MỘT KIẾP NGƯỜI
Rồi tất cả sẽ trôi về “Phút Cuối”
“Khóc Thầm” cho thân phận một con người
Ai biết được trên “Con Tàu Định Mệnh”
Để người còn kẻ mất lắm đau thương
“Chuyến Đò Vĩ Tuyến” đôi bờ
Bắc Nam cách trở một thời chiến chinh
Nhạc Anh khóc giữa loạn li
Nước non một thưở điêu linh kiếp người
“Chiều Hoang Vắng” nghe “Thu Sầu – Cỏ Úa”
Bỗng thấy lòng chùng xuống những ưu tư
Tình yêu đó “Say” men bao “Lầm” lạc
Để rồi “Tình Như Mây Khói” khuất xa
“Thành Phố Buồn” đứng trong sương
Biết ai còn nhớ bên đời hợp tan
Giáo đường chuông đổ xa xa
Bước chân lữ thứ sao mà “Xót Xa”
Đời xuôi ngược “Tình Chết Theo Mùa Đông”
Dù “Biển Tình” còn đó những mộng mơ
Rồi “Kiếp Nghèo” còn lại “Tình Bơ Vơ”
Một Lam Phương khiêm tốn sống giữa đời
“Em Đi Rồi” thấy “Nghẹn Ngào”
Cho đời cho cả tình nào hỡi anh
Lam Phương còn hẹn kiếp sau
Cho tình mãi đẹp bên nhau nồng nàn
Một đời trầm lặng với “Kiếp Tha Hương”
Anh vẫn viết nhạc tình trong dang dở
Dù “Một Mình” Anh vẫn sống tươi vui
Để tâm hồn chan chứa “Kiếp Phiêu Bồng”
“Đường về quê hương”
Tác giả Huyền Lan
Tấm lòng Lam Phương
Muôn đời vẫn nhớ
Tiếng chuông cổ tự
Mái chùa Thập Phương
Con đò bến nước
Hình ảnh thân thương
Theo Anh suốt đời
“Chiều Tàn” buông xuống
Chuông chiều từng hồi
Trên bến sông quê
Dòng nhạc Lam Phương
Thấm đẫm tình người
Cho ai xa xứ
Canh cánh nỗi niềm
“Đường về quê hương”
“Đèn Khuya” hiu hắt “Một Mình”
Ân tình của mẹ đẹp miền tuổi thơ
Tình yêu – đất nước anh ơi
Sẽ là tiếc nuối khi đời anh qua
Anh qua một kiếp đắng cay
Để rồi “Mưa Lệ” thở than cõi nầy
Trước khi nhắm mắt xuôi tay
Ước mong về được Kiên Giang quê nhà
Được nằm bên mộ mẹ anh
Nghe mà nước mắt chảy quanh tim mình
Thôi anh nhé cuộc đời như giấc mộng
Bước qua đời tuổi thọ tám mươi ba
Để cuối cùng anh về nơi cửa Phật
Cõi tịnh thanh trầm hương bay thơm ngát
Giấc mộng đời còn lại đóa hoa tâm.
HUYỀN LAN
*Lời thơ Kính chia buồn Thương gởi đến gia đình tại Mỹ cũng như bên nhà quê hương của Cố Nhạc Sĩ Lam Phương, Kiên Giang, Rạch Giá.
Bài này được lấy từ Trang thơ Huyền Lan- một traang Chuyên về văn thơ nghệ thuật sáng tác