KỶ NIỆM CHUYẾN ĐI ÚC (PHẦN 2)
Ngày thứ 5 , ngủ ở nhà Trúc con của KD một đêm . Trứơc cửa nhà Trúc và sau vừơn có quá nhiều cảnh và hoa sim tím cực đẹp . Nhóm còn được Trúc đưa đi tham quan Cumberland forest garden . Khu rừng với những hàng cây cổ thụ chắc phải hằng trăm năm tuổi , rất đẹp , rất nên thơ ! nhóm ko bỏ lỡ dịp chụp cả trăm tấm hình ! Cuối ngày , KD cuốn gói theo tụi nầy về Bankstown để đi chơi tiếp.
Ngày thứ 6 , nhóm 5 người đi tham quan nhà hát Opera house , chụp nhiều góc hình khác nhau , và khám phá Royal Botanic garden Sydney có những cây cổ thụ to , dáng rất đẹp ! con đường Mrs Macquarie road thơ mộng , được ngồi ở ghế đá Mrs Macquarie’s chair chụp hình .
Ngày thứ 7 , được anh Hải ( cũng là dân VL) sui gia của Thuỷ – Điệp dẫn đi biển Kiama Blowhole . Đây là địa danh nổi tiếng , khách du lịch ko thể bỏ qua ! Blowhole do nước biển xói mòn đá tạo thành 1 khe nước xuyên qua đá , cuối khe là 1 lỗ phun nước lớn , mỗi khi sóng đánh , nước biển tràn vào nước phun cao , với ánh nắng mặt trời chiếu vào tạo nên sắc cầu vồng rất đẹp ! Trước khi đến Kiama , có ghé qua một số địa danh nổi tiếng của Sydney như Sea Cliff , vùng biển Minamurra , biển Bombo beach …
Ngày thứ 8 , được chị Hoa và chị Chi dẫn ra Cabramatta ăn mì gà da giòn ở quán Tân Việt và uống cà phê Nhớ . Đây là 2 quán nổi tiếng của khu nầy . Sau đó lên xe lửa , rồi chuyển sang metro , cả Light rail đến La Perouse beach , Bare Island tham quan , cảnh đẹp vô cùng !
NGUYỄN THỊ VIỆT
H4
h5
h6