VỚI MÙA XUÂN MUỘN CỦA TỪ KẾ TƯỜNG

Ngày đăng: 15/02/2025 06:11:58 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

VỚI MÙA XUÂN MUỘN

Mùa xuân giờ muộn chưa em

Ta nghe gió trở vào đêm giật mình

Ngọn đèn đỏ bóng lặng thinh

Lá đùa qua cửa như tình vụt bay

Sớm mai rồi cũng qua ngày

Cà phê uống chậm vơi đầy nhớ thương

Ngoài kia cỏ úa con đường

Dấu chân cát bụi vô thường về đâu

Sông dài đã trắng bờ lau

Ta như tóc trắng phai màu đợi em

Dõi theo tăm cá nổi chìm

Những lần tát cạn đáy tim đắng lòng

Hỏi người trong cõi mênh mông

Đã nghiêng cánh én phiêu bồng mây trôi

Ta còn đây một chỗ ngồi

Phía trăm năm hết nửa đời chờ nhau

Bước qua dằng dặc bể dâu

Mùa chim Ô Thước bắc cầu làm mưa

Hai bờ một cuộc tiễn đưa

Vẫn bời bời sóng như vừa hôm qua

(Bến Lặng 15-2-2025)

TỪ KẾ TƯỜNG

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác