SINH NHẬT CON TRONG TIM BA CỦA Jos Nhật Quang
Nhật Quang có đứa con gái có sinh nhật trong mùa xuân này. Điều không vui là con đã rời xa, nhưng người cha vẫn không quên hình bóng con. Đọc bài thơ này và chia sẻ tâm tình cùng anh.
(1) chân dung con gái
SINH NHẬT CON TRONG TIM BA
Gió lay hắt hiu bên thềm Xuân vắng
Ngày Sinh nhật con, con đã ở thật xa
Ba vẫn nhớ nụ cười con ngày ấy
Dịu dàng tươi nở tựa đóa hoa
Ba thắp ngọn nến hồng trong tim nhớ!
Gởi lời thương yêu đến cõi trời cao
Mong con yên giấc nơi miền mây trắng
Cho lòng ba vơi bớt nỗi buồn đau
Ngày con sinh ra, mùa Xuân hoa nở
Bước chân đi, con chưa thấm cuộc đời
Giờ sao đã xa ngàn thu lặng lẽ
Để đêm buồn, nước mắt ba đầy vơi
Những sớm ban mai, chợt lòng thổn thức
Thầm gọi tên con giữa giấc mơ ngày
Dẫu biết số đời con đoản mệnh
Nhưng tình ba – con son sắt còn đây
Nguyện xin tình Chúa thương ấp ủ…
Linh hồn con luôn ấm áp phúc vinh
Sinh nhật này, ba cười trong mắt lệ
Chúc con vui sinh nhật chốn Thiên đình.
Jos Nhật Quang
(1) Tranh sơn dầu của Nguyễn Quang