MƯA BÓNG MÂY CỦA LƯƠNG THỊ NGỌC HẢI

Ngày đăng: 11/10/2024 10:04:21 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Nhà thơ Ngọc Hải là  CHS trường NK 76, chị là hội viên của Hội  VHNT Vĩnh Long. Bài lục bát Mưa bóng mây đọc nghe rất êm, có những câu cụm từ lập lại miêu tả nỗi lòng của người đang yêu và cũng nói lên sự bất chợt của hiện tượng thời tiết này..

MƯA BÓNG MÂY

Phải lòng rung động chút thôi

Rồi như con sóng dạt bờ đôi bên

Tình ơi, tình hát mông mênh

Người ơi, đừng chút bồng bềnh mà đau

Phải lòng, tiếc nửa miếng cau

Ngẩn ngơ chiếc lá trầu chiều- ngẩn ngơ

Thì thôi! Duyên nợ ai ơi!

Để yên con sóng dạt bờ đôi bên

LƯƠNG THỊ NGỌC HẢI

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác