NIỀM VUI ĐI XA VỀ

Ngày đăng: 20/09/2024 08:58:04 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Đi xa về, vợ con mừng rỡ là việc thường, đàng này về nhà lại nhận được 2 quyển sách của bạn bè gửi. Một là cuốn Đình Nam Bộ của nhóm tác giả Huỳnh Ngọc Trảng , Trương Ngọc Tường, Hồ Tường do anh bạn Lương Y Tăng Văn Bình gửi tặng. Sách là quyển photo nhưng được đóng gáy lò xo không sợ bị bung gáy do keo dõm. Anh Bình là người địa phương lâu năm biết rành về Xứ 18 thôn vườn trầu, cũng là CHS trường PTTH Lý Thường Kiệt, một người đọc sách nhiều. Những quyển sách quý anh đều sưu tầm, hoặc ghi lại tựa sách khi có dip gặp sẽ mua.

Cuốn thứ hai là tập truyện ngắn& tản văn với tựa đề Đến thu này thì Mộng nhạt phai của Ngô Thị Thu Vân- nhà văn đồng hương Bến Tre nhưng hiện nay sống và làm việc ở Sài Gòn. Cô đã có 4 tác phẩm thơ , truyện ngắn in riêng từ năm 2009 đến nay. Giải thưởng truyện ngắn và thơ của Thu Vân ở ĐBSCL cũng khá nhiều. Quyển truyện ngắn này dày 140 trang in năm 2022 do NXB Hội nhà văn cấp. Xin chân thành cám ơn hai bạn và nhắn một câu không thừa: Mong được tiếp tục nhận tiếp.

LƯƠNG MINH

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác